Kỳ Nghỉ Biển Cổ Thạch - Bãi Đá Bảy Màu
Ở nhà Quìn có một em bé rất thích tắm biển, thích chơi cát..và 1 người mẹ kute phomai que thích ăn hải sản nên biển luôn là điểm đến ưu tiên khi được nghỉ ngắn ngày..
Và đợt này, lại 1 vùng đất mới mà cả nhà mới khám phá lần đầu - vầng, thật kì diệu vì mỗi nơi cả nhà mình đến hoặc đi qua đều là 1 nơi tuyệt vời..1 trải nghiệm thực sự thú vị, đầy thích thú.. bảo sao cả nhà Quìn yêu Việt Nam mình mê đắm
Chuyến đi lần này được quyết định trong 1 tích tắc..
khi cả nhà đang ngồi sân thượng ăn pizza..thấy các bạn đi chơi nhìn cảnh mê quá..search rẹt rẹt xem xem, nhắn tin hỏi bạn rồi hỏi đại ca đi ko hai ba con Vậy là chốt deal đi luônnnn
Khi vừa tới nơi thiệt sự không biết mình đang ở chốn nào mà đẹp vậy..dọc bãi biển là đá 7 màu..biển trải dài.. trong veo, xanh ngắt 1 màu và sóng vỗ êm đềm..Quìn cứ đứng trước cửa nhà mà nhìn ngắm mãi..trầm trồ..chỉ muốn ngắm mãi ko biết chán là gì..
Căn phòng Quìn ở dạng homestay bé bé, xinh xinh..sạch sẽ, vợ chồng anh chị chủ nhà hiền hậu, giản dị..nấu ăn ngon..ai muốn giảm cân đừng tới đây nha ..vì ngày nào cũng được anh chị cho ăn từ sáng tới tối..chưa kịp bớt no thì đồ ăn ngon lại ở trước mặt
Mỗi buổi sáng, gọi mình dậy ko phải là tiếng chuông báo thức mà là tiếng sóng vỗ..mở cửa ra là biển trước mặt..mặt trời vừa lấp ló..ba rủ đi dạo biển..em Ca thì cứ thế tông thẳng xuống biển hoà trong làn nước mát lạnh trong sự bất lực của ba ..mặt bản hớn hở chạy giỡn trên cát..em thích lắm lắmmmm..
Về tắm rửa thay đồ xong là tầm 7h sáng, chị đã pha sẵn 1 ly cafe..Quìn ko ún cafe được nên chị pha cho 1 ly cacao đá..ngồi nhâm nhi đợi chị nấu đồ ăn sáng (đến đồ ăn sáng mà mỗi bữa 1 món..đa dạng lắm nhaaaa)..
Ăn sáng xong thì cả nhà chuẩn bị đồ đi hái nho..đi trúng đợt nên vườn nho quá chừng trái..Quìn cũng chọn vườn ko nổi tiếng nên vắng teo..lúc vào có mỗi nhà mình..tha hồ chạy xem..chụp hình và cắt nho kết quả là thu hoạch được 1 thùng nho mang về cho Ca đem lên trường chia quà cho các bạn..
Sau đó lại đi dạo quanh thị trấn, tới trưa về lại nhà..hôm nay được ăn ké nhà chị món gỏi cá trích..Quìn từng ăn gỏi cá trích nhìu nơi..nhưng chưa ở đâu gỏi cá trích ngon như chị làm..những miếng cá phile tươi rói..ngọt thịt..được trộn cùng bắp chuối, các loại rau thơm vườn chị trồng..rắc đậu phộng..thêm nước mắm đậm đà hương vị..xúc miếng bánh tráng .chu choaaaaa đã dễ sợ lunnn mọi bữa ăn đều ngồi view biển nha mọi người ơi..phê lắm lắmmmm.. (Ca thì ăn cơm trứng chiên cùng hàu sữa và canh dưa hồng với chị CaCao-con chị chủ nhà)
Kèm theo mỗi bữa ăn là 1 loại nước uống khác nhau..hôm thì mía lau bí đao, hôm thì râu bắp, rong biển, chanh sả, trà chanh, trà bạc hà v.vvà đặc biệt là rau sống..toàn rau vườn nhà chị trồng trộn với nhau..rất thơm..1 mùi vị rất riêng mà rất thèm khi ngồi nhớ lại như bây giờ
Ăn no nê thì lấy giấy lấy màu ra cho 2 chị em tập vẽ..vẽ chán chê thì 2 mẹ con đi nhặt những viên sỏi đẹp, láng mịn về pha màu nước vẽ tranh trên sỏi..mẹ vẽ trên sỏi..chị vẽ theo trên giấy..còn em Ca thì vẽ vời búa xua..chị Cacao cứ hỏi sao cô Quỳnh vẽ đẹp quá
riết làm Quìn nghĩ hay mình đi làm quoạ sĩ luôn ta ..đại ca chùn thì bẩu đúng sở thích mẹ quá..nên say mê luôn ha
Chơi đã đợi chiều mát thì em Ca theo ba xuống chơi cát, bắt sò và tắm biển..biển đã quá nên 2 ba con chơi thoả thích đến chiều tối mới chịu lên ..
Khi trăng bắt đầu lên- đây nha, lúc này mí là đã nhất nè ..cả nhà lại kê bàn ghế ngoài bãi sỏi, anh bắt thêm 2 cột đèn..và bắt đầu nướng hải sản ăn tối..chị chuẩn bị 1 bếp than kế bên, Quìn nói để Quìn nướng cho nhưng chị nói em nướng sao ngon bằng chị hihiiii ..
Sau khi nướng ốc, nướng tôm xong còn than..chị cho thêm vài trái bắp..vài củ khoai (giống khoai được mang từ Trường Sa về luôn đó nha)..cả nhà mê nhất là khoai lang nướng..cái mùi vị ngày thơ bé chứ..ta nói củ khoai bở thơm dã man con ngan..em Ca ăn no rồi mà vẫn xin ăn hết cả 1 củ khoai nướng
Ăn uống no nê..thì Ca lại bâu vào chơi cùng chị CaCao..2 chị em cứ xúm xít chơi với nhau..tới khi về..chị Cacao chạy vội theo tặng em 1 viên sỏi chị vẽ hình chú gà con (tuổi của Ca)..còn em tặng lại chị bông hoa em vừa hái ven đường..trời ơi cái khoảnh khắc đó của 2 đứa nhỏ iu ko thể tả..mà mẹ chỉ kịp nhìn chứ ko kịp chụp lại
Tới gần 9h tối gọi em Ca về phòng, cho em ngủ.. khi em ngủ say thì ba mẹ lại vác ghế ra ngoài..xin chị nướng cho 1 chú khô mực xé chấm tương ớt..đại ca có mồi ngon uống bia..Quìn uống trà thảo mộc ăn trái cây ..ngồi nghe tiếng sóng..ngắm ánh trăng trải rộng trên mặt biển..và đếm sao ..có hôm thì tắt điện ngắm ánh đèn của các tàu cá ngoài khơi xa..hoặc ngắm mưa và nghe sóng vỗ chill khỏi phải nóiiiiiii, ko có 1 chiếc máy ảnh nào có thể ghi lại được những hình ảnh đó..nên sáng hôm sau Quìn ngủ dậy lại lấy sỏi ra vẽ lại kẻo sau này quên mất rằng
mình đã có lúc ngắm biển đêm an yên đến như vậy
Kết thúc chuyến đi lại gom góp về 1 mớ kỉ niệm..lại tìm được 1 chốn hay ho mới một ngày nào đó bỗng thấy lòng bớt an yên thì sẽ lại tìm về..về để thấy mình thật bé nhỏ, để thấy mình vẫn được nuông chiều, để thấy mình đang được biển lớn vỗ về tâm hồn bằng những con sóng nhẹ - vô âu, vô lo.., để được thấy lòng mình thật nhẹ nhõm biết bao..
Chuyến đi không có nhiều hình ảnh như chuyến đi Mộc Châu..càng không có hình ảnh trau chút..nhưng Quìn biết sẽ nhiều bạn muốn trải nghiệm 1 chuyến đi như Quìn..nên Quìn sẽ chú thích rõ ở từng hình ảnh nè (thiệt sự chỉ muốn giấu riêng 1 nơi hay ho chỉ riêng mình biết..vì muốn cất giữ 1 nơi thật đẹp, hoang sơ ko rác thải..chỉ mong mỗi người góp 1 bàn tay để VN mình mãi sạch đẹp )
Nhà Sỏi - Biển Cổ Thạch - Bãi đá bảy màu (Tuy Phong - Bình Thuận) - 2022
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây