Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập xuống cái thớt to bơ sẽ bể ra rồi lại đặt vào hộp lần sau lấy ít một dễ dàng hơn. Nguyên cả hộp bơ 3.1lit bị quên không xóc rồi lại mở ra quá nhiều lần cho mọi người xem nên không khí vào nhiều làm hơi đông tuyết. Tôi đập phát vậy là lại đâu vào đấy hehe. Kem bơ vẫn xanh mướt. Bơ tôi dùng bơ sáp 034 loại quả lúc mua đã chín tới để cấp đông luôn, chứ mua bơ để chín dần tôi không biết chọn nên sợ rủi ro cao là không chín đều được hoặc bị quên đến chín nũn ra ấy 😄.
P/s: Lần sau nhớ xóc ạ! 🤣

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập

Bác nào lỡ cấp đông bơ mà quên không xóc lên thì cũng không lo đâu nhé. Lấy cả ra đập