Bánh Rán Lúc Lắc - Túc Tắc Bữa Chiều
Hey yo anh chị em, dạo này mình với mấy anh em công ty cứ bị cái là bênh rất lạ:
> Giữa chiều là bụng kêu gào
Không ăn là cứ nao nao mệt người :))))
Cũng may loanh quanh văn phòng có khá nhiều lựa chọn ăn vặt bữa chiều, hôm nay mình giới thiệu đến cả nhà một món chắc hẳn rất quen thuộc với nhiều người Hà Nội đó chính là bánh rán mặn!!! Đây có lẽ là lựa chọn quá hợp lý cho bữa chiều, oke, let's go!!!
# **1. Địa điểm:**
* Quán dạng vỉa hè với cái quầy nhỏ thôi, ở ngay đầu ngõ Thái Hà phía Thái Thịnh, anh em đi từ Láng Hạ vào đến 196 Thái Thịnh sẽ thấy ngõ Thái Hà và quán này ở ngay đầu.
* Đa phần mọi người sẽ mua mang về, còn nếu ngồi ăn trực tiếp thì sẽ ngồi ghế nhựa bàn thấp như hình, được cái chỗ quán khá là rộng và thoáng.
# **2. Chất lượng:**
* Quán có 2 món bánh rán mặn và ngọt, mình thì thích ăn bánh rán mặn hơn. Bánh rán mặn ở đây vỏ giòn, vừa rán xong vẫn còn nóng như trái tim của mấy đứa đang yêu vậy :)) Nhân bên trong có miến, mộc nhĩ và thịt, nhân khá đầy đặn, bánh cũng khá to nữa. Như đĩa trong hình là 5 cái 2 người ăn vừa xinh, không ít cũng không nhiều (đỡ bị ngán)
* Bánh ngọt thi thoảng mình có ăn thì nho nhỏ vừa xinh, vẫn là vỏ giòn, nhân đậu xanh ngọt. Không quá nổi bật.
* Nước chấm đi kèm khá vừa miệng, cho thêm ít tương ớt vào nữa là ngon :))
# **3. Giá - dịch vụ:**
* Bánh rán mặn là **7.000đ/cái **còn bánh rán ngọt **3.000đ/cái **giá hợp lý với chất lượng mang lại.
* Cô chú chủ quán rất nhiệt tình và vui vẻ, trả tiền thanh toán xong lúc nào cũng cảm ơn hẹn gặp lại :))
* Quán mở từ 14h - 18h30 cơ mà bình thường hơn 18h xí mình xuống là hết rồi :((
Tổng kết lại thì món bánh rán mặn này là một sự lựa chọn quá ư hợp lý cho bữa chiều, nhẹ nhàng vừa phải. Tối về vẫn ăn cơm vợ nấu thoải mái, giữ được hạnh phúc gia đình :))))
#pta_review #reviewdoancotam #bánh_rán_mặn
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây