Blausee - Viên Ngọc Xanh Của Thuỵ Sĩ

BLAUSEE VIÊN NGỌC XANH CỦA THUỴ SĨ
Hôm nay mình giới thiệu mn một nơi tuyệt đẹp ở Thuỵ Sĩ nhất định phải đi vào mùa thu. Màu sắc nước hồ lan toả cùng màu lá thu thật sự đánh thức những ngóc ngách đang ngủ quên của du khách ghé thăm. Mọi người có ghé thăm Thuỵ Sĩ mùa thu thì đừng quên ghé Blausee. Nếu đi Blausee tôi khuyên bạn nên chọn đi vào giữa tháng 10 đầu tháng 11, đây là thời điểm lý tưởng nhất để bạn được chìm đắm trong bức tranh màu sắc của thiên
nhiên.
Blausee nổi tiếng là viên ngọc xanh của Thuỵ Sĩ, màu xanh của nó như màu mắt ngọc của những cô gái đẹp Châu Âu. Có ai đó như mình, luôn chìm đắm trong màu mắt xanh biển hồ của những chàng trai, cô gái trẻ ở Châu Âu. Ở Thuỵ Sĩ có rất nhiều hồ đẹp màu nước xanh biếc đến lạ lùng, đặc biệt Blausee là một hồ tuy nhỏ nhưng đã chinh phuc biết bao du khách một lần ghé thăm. Blausee có màu nước xanh biếc lung linh như màu mắt của cô gái trẻ tràn đầy sức sống, lung linh, xanh biếc và thăm thẳm. Tuy ngày mình đến thời tiết không nắng đẹp, sương mù và mưa nhẹ, nhưng màu xanh bất chấp của hồ vẫn làm mình lạc lối.
Năm 1998, nghệ sĩ Raffael Fuchs đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm đã được thả xuống hồ và luôn có những đàn cá hồi bơi xung quanh bức tượng.
Truyền thuyết về bức tượng cô gái dưới lòng hồ:
Một cô gái trẻ xinh đẹp đem lòng yêu một chàng trai, họ thường có những buổi hẹn hò lãng mạn nơi hồ này. Sau cái chết đột ngột của chàng trai, điều mà cô không thể ngờ được. Cô vẫn trở lại hồ mỗi đêm, cho đến khi cuối cùng cô ấy chết vì quá đau buồn. Màu xanh lam của hồ dường như là do nước mắt của cô ấy.
Nhưng bây giờ là lúc để quên đi quá khứ và chào đón một ngày mới. Đến lúc quên đi nỗi buồn của quá khứ và hướng đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vì điều này, chúng ta cần sẵn sàng tha thứ và quên đi sự thoả mãn bên trong. Cho hòa bình một cơ hội. Hãy để bức tượng này giúp nhắc nhở chúng ta.
Video tất tần tật về Blausee dưới ống kính của mẹ bỉm:
https://www.youtube.com/watch?v=kq5UdqcvRak
Mình là mẹ bỉm thích lưu giữ những khoảnh khắc cùng con như nhiều người mẹ khác. Từ ngày có con đi đâu mình cũng quay lại những nơi con đến, con đã trải nghiệm cùng ba mẹ, những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau. Lưu giữ bằng mắt mình không thể ghi nhớ hết với cái não bỉm sữa, quay phim giúp mình xem lại những chi tiết mà đôi khi lướt qua quá nhanh.
Cùng mình khám phá hồ Blausee tuyệt đẹp này nhé. Hẹn mọi người một bài viết về mùa đông nhé!!!
Chúc mọi người sức khoẻ và có những ngày an yên.
#yeubeptravel #switzerland #blausee #thuysi