***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***

Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may vá hay khoan đục nữa mà chỉ làm nông dân thôi ạ :3. Em đã thử tìm từ khoá "khoai tây mọc mầm" trong nhóm mình nhưng hình như chưa có nên em xin phép chia sẻ kinh nghiệm lần đầu "chôn khoai" rất thành công của em.

Chuyện là sau khi về Việt Nam ăn tết 2 tuần và trở lại Nhật thì em phát hiện mấy củ khoai trong bếp đã mọc mầm từ lúc nào rồi. Cũng do tính hay tiếc của nên em không nỡ vứt mà quyết định đem ra vườn chôn chúng nó. Khoai có bao nhiêu cái mầm thì em cắt ra làm bấy nhiêu khúc (cái này em làm liều thôi, thấy 1 củ có đến mấy cái mầm nên em cắt ra cho được nhiều cây :)). Ấy vậy mà sau 3 tháng chỉ từ nửa củ khoai mọc mầm ban đầu, em đã thu được chục củ đủ kích cỡ cực kỳ đáng yêu. Em chia sẻ cách trồng khoai ngay đây ạ:
1. Đất trồng: đất phải tơi xốp và dễ thoát nước. Đất em dùng là đất dành cho cả rau củ và hoa quả được bán sẵn ở Home Center (Nhật Bản). Ở Việt Nam em thường mua đất trồng ở các cửa hàng bán cây cảnh, em từng trồng đậu bắp bằng đất này và thấy khá ổn.
1. Nơi trồng: khoai tây cần nhiều nắng để có thể phát triển khoẻ mạnh; trồng khoai ở nơi nhận được ánh nắng cả ngày, không nên đặt dưới bóng râm.
1. Cách trồng: đào một lỗ sâu khoảng 10cm, đặt khoai vào lỗ với phần mầm hướng lên trên rồi lấp đất lại, mỗi mầm cách nhau chừng 20cm. Đối với chậu thì em nghĩ nên chọn chậu có chiều sâu ít nhất 20cm và rộng ít nhất 15cm cho 1 mầm khoai. Tưới nước ướt đẫm sau khi lấp đất.
1. Tưới nước: chỉ tưới khi bề mặt đất đã hoàn toàn khô, tưới quá nhiều sẽ làm khoai úng và chết. Do khí hậu ở Nhật rất khô nên trừ những lúc mưa ra thì ngày nào em cũng tưới.
1. Thu hoạch: khi thấy lá bắt đầu chuyển vàng và héo úa thì ngưng tưới nước, 3 ngày sau khi đất đã khô hẳn thì nhổ cây lên và thu hoạch. Công đoạn này nên đào bằng tay để tránh làm tổn thương mấy bé khoai các chị nhé.

Em thề đây là lần đầu em trồng khoai tây, đã vậy mà em còn làm liều cắt chúng ra thành nhiều khúc vì tham; thế nhưng trưa nay khi nhìn thấy chục củ khoai tây bé con chen chúc nhau dưới lớp đất tơi xốp thì em vui không tả nổi. Thật ra ngoài việc cắt khoai, chôn khoai xuống đất và tưới nước mỗi ngày thì em chả làm gì cả. Không phân bón, không thuốc sâu, không tỉa tót gì mà thành quả thì cưng ngoài sức tưởng tượng các chị ạ. Chúc các chị chôn khoai mầm thành công nhé 😊

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may

***Bội thu từ khoai tây mọc mầm chỉ sau 3 tháng ***Chào Yêu Bếp! Hôm nay em không may