BREAD FACTORY - HOÀNG TRỌNG MẬU
(Mọi người đi đường Mễ Trì thì đi hết cái The Garden rồi rẽ phải là Hoàng Trọng Mậu đó)
Tiệm bánh này thì ko phải là mới mẻ gì, chỉ là hồi mới biết về chỗ này và đọc bài review của mọi người, mình đã từng nghĩ "Êu ôi xa thế, êu ôi xa thế này ko đi đâu". 1 thời gian sau, nghiệp quật liền tay, công ty mình làm ở ngay gần chỗ tiệm bánh, nhưng vì lười mà mãi hôm trước mình mới cuốc bộ ra đây. Đi từ ngoài, chưa tới nơi đã thấy cửa hàng thơm phức mùi bánh mì nướng rồi.
🏠Không gian quán có 2 tầng thì phải, vì mình mới đi lên tới tầng 2 thôi.
Dưới tầng 1 là quầy pha chế đồ uống, quầy thu ngân, các tủ bánh và cả khu vực bếp chế biến, nướng bánh nữa, nên ban đầu khi mới bước vào mình có cảm giác không gian hơi bé. Nhưng khi lên tầng 2 thì không gian vô cùng rộng rãi, có cả chỗ ngồi ở trong và ngoài trời. Hôm đấy trời hơi lạnh nhưng có nắng đẹp nên bọn mình quyết định ra ngoài ngồi.
🍰 Giữa vô vàn sự lựa chọn bọn mình chọn
1 bánh red pepper sausage (65k)
1 bánh chocolat castella (68k)
và 1 bánh strawberry soboro(60k)
Lúc sau bọn mình gọi thêm 1 bánh onion sausage pizza (55k) nữa.
Mình sẽ review chi tiết ở phần mô tả 👇
➡️ Nghe rất mùi seeding nhưng phải nói thật là mình với bạn mình cực kỳ ưng bữa ngày hôm đó, bạn mình thậm chí còn mê tít trà ở đấy và nghiện luôn rồi. Cả bốn loại bánh bọn mình gọi hôm đó đều cực kỳ ưng cái bụng, chỉ là cốc trà đào của mình thì mình thấy vị bình thường, và giá thì hơi cao nhưng vì chiếc mặt bằng ở khu này nên mình thấy cũng oke.
Mong rằng mình có thể thử được nhiều loại bánh khác ở đây trong tương lai. 😋
Mình sẽ để ảnh mấy tủ bánh ở dưới cho mọi người thèm chơi 😜
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây