[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI] Xin chào cả nhà! Mình - một

[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI]
Xin chào cả nhà! Mình - một con người hiền lành chỉ biết đọc review trong thầm lặng - cuối cùng cũng có ngày phải ngoi lên để kể cho mọi người nghe về trải nghiệm tồi tệ của mình tại lẩu Wang cơ sở Trần Đại Nghĩa. Câu chuyện bắt đầu như sau:
- Chiều hôm nay, sau khi qua viện lấy thuốc thì mình - một con mụ đã nhịn đói từ sáng tới tận tối ngay lập tức ăn vạ anh ngừi iu dẫn đi ăn để được phơi phới trở lại! Với tư tưởng “Big4 còn có phốt nói gì tới quán ăn” thì lão dắt mình vào ngay lẩu Wang, cái chính do tiện đường với cả quán bên cạnh chúng mình đã ăn rồi nên muốn qua đây ăn thử. 🙆‍♀️
- Ấn tượng đầu tiên của mình là quán khá đông, mình phải lên tận tầng 4 nên cũng ôm bụng nghĩ kèo này nice rồi vì đông thế này thì hẳn là cũng ra gì lắm 🥺🥺🥺
- Nhân viên phục vụ nhanh, vừa ngồi xuống đã có bạn đem menu ra, thiện cảm +1. Chúng mình định chọn set 119k thôi vì món tủ của mình là thịt bò, ngoài thịt bò ra thì tất cả đều là phù du nên hải sản hay khai vị đều không cần thiết, nhưng nhân viên lại báo không còn set 119 (với lí do là không có đủ đồ trong khi nó gồm những món cơ bản nhất mà set nào cũng có?????) nên ok bọn mình chọn set 149k.
- Đồ lên khá nhanh tuy nhiên không đủ món. Khi lão nhà mình hỏi có tỏi gà phi lê với váng đậu không thì nhân viên mới bảo là có rồi mang lên không chắc cũng khỏi mang luôn ấy nhờ? Vì giờ nhìn lại menu mình mới thấy trong set có quẩy mà cả bữa chả thấy nhân viên mang cho mình cọng quẩy nào luôn? Chả mực xoắn nữa??? =)))))
- Tuy nhiên như mình đã nói, tình yêu bất diệt của mình là thịt bò nên mình cũng không có vấn đề gì và nhanh nhẹn đổ 3 khay thịt vào nồi lẩu để ăn luôn. Thịt bò! Hạnh phúc! Thịt bò là hạnh phúc! Nhưng từ từ, ngay khi cắn miếng đầu tiên não mình đã nhảy số rơi vào mông lung kiểu “quái lạ thịt bò gì ăn vừa dai vừa cứng thế nhờ” Mình tiếp tục ngồi ăn miếng thứ 2, miếng thứ 3,..rồi với kinh nghiệm ăn thịt bò cả chục năm qua của mình, mình chợt nhận ra một sự thật phũ phàng rằng cái đống “thịt bò” ấy thực ra toàn là THỊT LỢN 😀 ?
- Sau khi ăn hết 3 khay “bò mà không phải bò”, mình tiếp tục gọi thêm 2 khay “gầu bò”+ “ba chỉ bò” và không hề bất ngờ rằng nó vẫn toàn thịt lợn Mình mới gọi anh nhân viên rồi hỏi nhỏ là “Anh ơi, anh có chắc đây là thịt bò không ạ? Em ăn thấy giống thịt lợn lắm” thì nhận được câu trả lời là không biết nên mình mới bảo “Anh vào phản ánh lại với nhà bếp giúp em nhé ” rồi gọi thêm 1 “bắp bò” nữa với hi vọng ít nhất sẽ được đớp 1 đĩa thịt bò real. Nhưng không! Nó vẫn là thịt lợn các bạn ạ!
- Dỗi quá nên mình ngồi ăn rau, nhưng rau cải thảo với vị chua loét đã không buông tha cho mình 🙃 Và tới tận khi ra về mình vẫn không hề nhận được phản hồi nào từ nhân viên hay nhà bếp luôn?
- Nói tóm lại là sau bữa ăn hôm nay mình bị suy sụp! Mình là con người đơn giản, sẽ hạnh phúc khi được ăn ngon và héo trong trường hợp ngược lại. Ấy thế mà hôm nay, trải qua hai chục nồi bánh chưng rồi mà mình vẫn ngồi rơm rớm nước mắt trong quán và dỗi lão ny tới tận bây giờ thì các bạn biết rồi đó huhuhu
- Ở phần kết mình xin gửi các bạn miếng “ba chỉ bò” của quán mà dù nhân viên có thân thiện gấp 10, 100 lần nữa cũng không vớt lại được. Các bạn xem có miếng bA cHỉ bÒ nào có vân to và trắng phớ như vậy chưa ạ huhuhu?? Lại còn vừa dai vừa khô??? Thậm chí khi chúng mình ăn hết 5 khay “thịt bò” rồi mà nước lẩu vẫn trong veo, không hề có một tí váng mỡ bò nào luôn thì chả hiểu bò đấy là bò gì?! Bò sát à? Hay bò lê bò lết?
- Tiện thì các bạn cho mình xin một số địa chỉ ăn ngon khu vực HBT, Thanh Xuân với ạ, mình xin cảm ơnnn! Chứ thêm vài lần bỏ tiền rước bực vào người thế này chắc mình ngất mất 😭

-----------------------
PS: Chủ yếu em ăn lẩu là ng nhà dẫn đi ăn giá tầm 4-500 hoặc nhà tự nấu mẹ e mua thịt bò về ăn chứ k phải 10 năm thịt bò buffet 100k đâu ạ huhu 🤣🤣🤣 buffet rẻ thì từ ngày lên sv lâu lâu e mới ăn thui

PS2: Em xin phép dùng acc clone vì acc chính em bị dính niêm yết ạ

PS3: Có một số anh chị bảo em đấy là thịt bò thật thì em cũng rất ghi nhận và cũng có ý kiến như này: Ở cái thời đại thịt ôi thiu hô biến thành thịt tươi ngon thì việc hô biến một miếng thịt lợn thành thịt bò là điều hoàn toàn khả thi, thậm chí với hình thức có thể đánh lừa những người nhạy bén nhất (có thể nhập sẵn về chứ không cần trực tiếp làm đâu ạ?). Em kết luận nó là thịt lợn vì 1 là nó k có mùi ngai ngái của bò, 2 là thịt rất khô như mấy miếng xương toàn nạc anh chị hay ăn phải trong bát bún ấy, 3 là nhúng 5 đĩa mà nước lẩu vẫn trong veo, 4 là khi chín chiều ngang miếng thịt nở ra khá nhiều. Tuy nhiên đó vẫn có thể là bò thật - 1 loại bò chất lượng siêu siêu siêu kém nào đấy ăn y chang thịt lợn nhưng điều đó chỉ thể hiện chất lượng của lẩu Wang thực sự tệ so với mặt bằng chung cùng mức giá. Em chia sẻ ở đây chủ yếu là giúp các bạn chưa biết không dẫm vào vết xe đổ của em chứ không phải để các anh chị vào kêu "rẻ còn muốn gì" vì thực sự có những chỗ nó rẻ nhưng mà vẫn ổn. Rẻ thì cũng là tiền, không cần là bò xịn như Hadilao hay Manwah nhưng ít nhất cũng phải là bò rởm ở mức chấp nhận được, bỏ qua vấn đề về sức khoẻ vì lâu lâu ăn 1 bữa nó cũng chẳng ảnh hưởng là bao, giống như ăn lòng lợn tiết canh vậy!

Em hi vọng mọi người sẽ là người bình luận lí trí, biết đâu là điều em hướng tới và giữa dịch vụ với khách hàng thì đâu mới là bên cần lên án. Và cuối cùng, em đổ 3 đĩa vào chín cái em vớt ra luôn, thậm chí còn gọi thêm 2 đĩa nhúng từng miếng để test lại nên hi vọng không ai bảo em không biết nhúng xong lên bài hãm hại cửa hàng nữa em suy sụp! Em xin cảm ơn ạ! 😢

PS4: Quản lý cơ sở đã liên lạc lại với em. Sau khi trao đổi, em giữ nguyên quyết định không xoá bài nhưng xin phép mọi người sẽ khoá cmt từ 8h tối nay ạ. Hi vọng lẩu Wang sẽ cải thiện được chất lượng dịch vụ trong thời gian không xa 😢
#lauWang #phốt

[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI]  Xin chào cả nhà! Mình - một

[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI]  Xin chào cả nhà! Mình - một

[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI]  Xin chào cả nhà! Mình - một

[BUFET “BÒ” LẨU WANG -LẦN ĐẦU CŨNG LÀ LẦN CUỐI]  Xin chào cả nhà! Mình - một