Bún chả bà Mơ gốc đa
Hey yo, lại là mình đây, vẫn chai mặt nợ anh chị em list đồ ăn vặt nha kk. Hôm qua tự dưng vợ đố mình 998+1 bằng mấy thì tất nhiên trả lời ngay và luôn 999, xong vợ ck luôn 999k nên tối phải dẫn vợ đi ăn :)) (không biết cái trend đấy đâu ra :v ) Vợ mình thèm bún chả, tìm trong hội toàn ra tít trên phố xa quá nên mình lên google thì ra quán bún chả bà Mơ gốc đa ở Nghĩa Tân nên đi làm về tạt qua luôn. Oke vào luôn bài review nào
# 1. Địa chỉ:
* Quán mình tìm trên google thấy ghi là ngõ 20 Nghĩa Tân, cơ mà thực ra quán ở ngay đầu ngõ 24 Nghĩa Tân. Anh em đi từ Hoàng Quốc Việt vào sẽ thấy bên tay phải, đi qua chợ là thấy ngay nhé.
# 2. Không gian quán:
* Quán kiểu là một ki ốt của chợ, bàn nhôm cao, ghế nhôm không tựa. Nói chung quán khá sạch sẽ, khu vực nấu làm bún thì cũng bình thường.
# 3. Đồ ăn:
* Quán có bún chả và nem. Bún một đĩa đầy ú ụ, một suất bún chả có hai ba miếng chả như ảnh, còn lại là chả viên. Tất cả nóng hổi ăn ngon, không bị khô. Nước cũng không bị ngọt quá, đu đủ cũng nhiều, ăn giòn.
* Nem vừa rán xong, ăn nóng ngon, không bị ngán.
* Hôm qua mình ăn vào buổi tối rau vẫn tươi và xanh. Ớt tươi khá cay chứ không chỉ để cho đẹp như nhiều quán khác.
# 4. Giá - Dịch vụ:
* Giá khá ổn một suất bún chả 30k, nem 5k/cái
* Cô và chú đều nhiệt tình, nhẹ nhàng. Cô còn nhắc khách xong nhớ rửa tay sát trùng và khoe cô có 2 lọ nước sát trùng xịn nữa.
* Khi làm đồ cô vs chú đều dùng bao tay và đeo khẩu trang, nhìn yên tâm hẳn.
Nói chung đây là một quán bún chả ổn và mình sẽ quay lại mỗi khi thèm ăn bún chả. Anh chị em biết quán bún chả nào ngon khu vực Cầu Giấy nữa thì giới thiệu mình với nhóe.
#pta_review
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây