BÚN RIÊU MỌC GIÒNĐợt rồi thấy trên hội rộ lên bún riêu mọc giòn ngay đầu Hàng Cót nên

BÚN RIÊU MỌC GIÒN
Đợt rồi thấy trên hội rộ lên bún riêu mọc giòn ngay đầu Hàng Cót nên háo hức đi thử, vì em không biết mọc giòn ăn nó ntn =)). Đi ăn 2 lần thì 2 cảm nhận đều khác nhau ý. Lần đầu em ăn ở số 4 Đồng Xuân ( cơ sở 2, cô bán bún ở cs 2 nói là cô chủ lun). Hôm ý ăn đã tối muộn rồii, chỉ còn riêu đậu + 1 thanh giò, tổng thiệt hại là 31k. Hôm ý ăn ấn tượng thật sự, bún riêu rất thơmm, nước dùng chua vừa vặn không phải nêm thêm 1 chút gì luôn á. Tuy nhiên vẫn chưa ăn được mọc giòn nên quyết tâm quay lại lần 2.
Lần này đi sáng nên đã được ăn full topping rồi nhưng lần này em ăn bên hàng cót. Cảm nhận lần này thì hơi khác, nước dùng cảm giác không ngon bằng lần trước:((. Nhưng viên mõ giòn đúng đỉnh haha. Ăn giòn giòn, sần sật ngọt ngọt... nhưng nước dùng thì vẫn thất vọng và hơi khó hiểu. Vẫn khuyên mng ăn bên cs Đồng Xuân em thấy ngon hơn😭😭😭.
Điểm trừ lớn nhất là quán dùng bát loe bên trên và nửa bát dưới bé như bát ăn cơm nên bát bún hơi ít =))). Trông cái bát như này nhưng so với giá cả thì mình thấy chưa đầy đặn như bên bún riu Hoàng Kỳ mình vẫn meeeeee .
📍 số 4 Đồng Xuân ( cả ngày) & 15 hàng Cót (em có nghe cô nói mở từ sáng tới tầm 2h chiều gì đoá)
💰: 20k-45k ( đầy đủ như ảnh 45k)
Edit: em đọc cmt thấy mng kêu bên hàng Cót là fake 😂😂, cái này em k rõ đâu ạ, cảm quan thì hình thức 2 bên y chang nhau, còn rõ ràng hôm ăn bên ĐX e thấy ngon hơn thật ý. Chắc lsau vẫn ăn ĐX hoặc đâu em thấy cô ý ngồi em mới ăn 😂😂.

BÚN RIÊU MỌC GIÒNĐợt rồi thấy trên hội rộ lên bún riêu mọc giòn ngay đầu Hàng Cót nên

BÚN RIÊU MỌC GIÒNĐợt rồi thấy trên hội rộ lên bún riêu mọc giòn ngay đầu Hàng Cót nên

BÚN RIÊU MỌC GIÒNĐợt rồi thấy trên hội rộ lên bún riêu mọc giòn ngay đầu Hàng Cót nên