# **Bún vịt 20k đầy ú ụ, cơ mà....!!!**Hey yo, hôm nay mình lại mang tới một món rẻ

# **Bún vịt 20k đầy ú ụ, cơ mà....!!!**

Hey yo, hôm nay mình lại mang tới một món rẻ nhưng hmm....Chẳng là hôm trước đi đá bóng về, tính phi thẳng về nhà ăn cơm vợ nấu, nhưng ý trời đã định, đi đến chùa Láng thì trời lại đổ cơn mưa nên mình với cu em lại đành tạt vào quán vịt Minh Phương - nơi gắn liền với thời sinh viên ăn nhậu của mình. Thôi thì thuận theo ý trời, gọi mời bụng đói, nên mình và cu em gọi ngay 2 bát bún vịt.....Oke let's review :))
# **1. Không gian - địa điểm quán:**
* Quán ngồi cả trong nhà lẫn vỉa hè, không gian khá thoáng. Ngày trước có hơi lụp xụp, đợt này có vẻ sửa sang lại nên nhìn tươi mới hơn. Quán có địa chỉ 159 chùa Láng, ngay mặt đường khá dễ tìm.
* Có điểm trừ là quán có thùng rác ở từng bàn nhưng lúc mình vào rác vẫn khá nhiều ở sàn, trời lại mưa nên cảm giác không sạch sẽ cho lắm :(
# **2. Chất lượng:**
* Mình gọi bún vịt, bát khá đầy, thịt thì lẫn lộn đủ thứ, ăn khá oke. Nước dùng thì ngọt lợ lợ cảm giác như là cho nhiều mì chính :(
* Đồ ra khá nhanh, mình ngồi xuống vừa gọi đồ, đang ngồi dõi theo cô phục vụ rót trà đá thì ngay vừa lúc 2 cốc trà đá đặt xuống bàn cũng là lúc 2 bát bún vịt đặt cùng xuống luôn.
* Một điểm cộng là măng cay chua ngọt ăn kèm khá vừa mồm.
* Hôm vừa rồi thì mình không gọi vịt nướng nhưng nói chung vịt nướng ở đây ăn không quá nổi bật nhưng ăn được.
# **3.Giá - Dịch vụ:**
* Bún vịt với một bát đầy như vậy nhưng khá rẻ chỉ **20.000đ/bát **
* Các bạn phục vụ bình thường, không có gì đặc biệt.

Nói chung tổng kết lại thì lâu lâu tiện đường thì mình sẽ ghé, vì mặc dù rẻ nhưng không quá hấp dẫn để mình ăn nhiều :(

#pta_review #reviewdoancotam #bunvit

# **Bún vịt 20k đầy ú ụ, cơ mà....!!!**Hey yo, hôm nay mình lại mang tới một món rẻ