Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt đi thì tiếc mà ăn thì chả biết ăn theo kiểu gì vì vốn dĩ không thích trứng muối. Thế là hôm nay, nhờ nó mà cái bánh bông lan trứng muối này ra đời. Mặc dù không được đẹp và sang chảnh như ở tiệm bánh nhưng vì là đồ tận dụng nên như thế này cũng được mà đúng không. Lần đầu tiên mình làm bánh bông lan trứng muối, công thức mỗi người bày mỗi cách khác nhau, mình gom lại mỗi người một ít rồi tự làm ra cái bánh cho riênh mình. Đối với mình lần này thành công nhất không phải bánh mà là sốt dầu trứng và kem phô mai. Lần đầu làm và thành công luôn, đã thế còn ngon ơi là ngon ngậy ơi là ngậy, ăn kèm với cốt bánh phải nói là bồng lai tiên cảnh... mọi người nếu muốn có một quả sốt ngon như mình thì nhấn vào từng ảnh mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho nhé!!!

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt

Các bạn còn nhớ 6 quả trứng muối thần thánh lần trước chứ!! Xấu xí quá không ăn vứt