Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim hương trong các truyện cổ tích của Người?

Và trong trang văn Những người khốn khổ, ở phần Cosett và Marius gặp nhau, dệt nên một mối tình lãng mạn, Victor Hugo có viết:

“Ánh sáng mạ vàng những đoá hoa kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập loè của đoá đèn hoa ấy.”

Những đoá uất kim hương lung linh ấy trên những trang văn kiệt tác chính là hoa tulip - quốc hoa của xứ sở Hà Lan, ngày nay đã được yêu mến trên toàn thế giới.

Những bông tulip đầu tiên được tìm thấy ở vùng núi Himalaya (Nepan), sau đó theo chân dân du mục sang Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ “Tulip” xuất phát từ ngôn ngữ cổ "Tulbend" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và "Delband" của người Ba Tư, nghĩa là "khăn quấn đầu". (Nguồn mình sưu tầm). Đến thế kỉ XVI, tulip được trồng tại Hà Lan và ngày nay, Hà Lan là xứ sở của những đoá tulip đẹp nhất thế giới.

Tulip là một loài hoa thanh lịch, rất phù hợp để làm quà tặng và cắm trang trí cho ngôi nhà bạn.

Nhìn chung, tulip là biểu tượng của sự thịnh vượng. Nhưng mỗi màu hoa trong văn hoá châu Âu lại có những nét ý nghĩa khác nhau:

Hoa tulip cam tượng trưng cho lòng nhiệt thành và nguồn sinh lực.

Hoa tulip đỏ là tiếng nói của tình yêu mãnh liệt và lãng mạn.

Hoa tulip đen là lời thú nhận của một mối tình điên cuồng, khờ dại.

Hoa tulip tím là niềm kiêu hãnh của hoàng thất và sự vinh hoa phú quý.

Những màu tulip nhẹ nhàng đều là hình ảnh của người thiếu nữ: tulip trắng ngợi ca sự thuần khiết, tulip hồng gợi lên sự ngọt ngào và tulip vàng như ẩn dụ cho nụ cười của nàng.

Trong loạt ảnh bên dưới, mình tặng các bạn những đoá brownie tulip độc đáo. Hoa màu cà phê, tuỳ bông có độ đậm nhạt khác nhau. Không chỉ có sắc màu rất “Tây” dành cho ai thích sự mới mẻ, hiện đại hoa còn hút mắt người nhìn bởi vân cánh tinh xảo đến kì diệu.

Mình gọi đó là một kì quan. Còn theo các bạn, tulip nâu brownie mang ý nghĩa gì? Liệu có thể là “sự đam mê và quyến rũ”?

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim

Các bạn YBer có ai là fan của Andersen không, các bạn có nhớ những bông hoa uất kim