"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" 💕

Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như chỉ thỉnh thoảng vào ngắm các bài đăng món này món kia mà trầm trồ ngưỡng mộ. Nghĩ sao ai cũng thật giỏi và sáng tạo, mặc dù nhiều anh chị đã có con nhỏ nhưng vẫn có thời gian nấu nướng những món ngon và đẹp mắt. Nhiều khi thấy những bài viết xuất sắc, mình còn chụp lại gửi cho nhóm bạn thân với lời nhắn vui “Các cậu ơi, ‘quái nhân’ lại xuất hiện rồi kìa, sao lại có thể nấu được như thế” với ẩn ý “quái nhân” chỉ những ông bố bà mẹ nấu nướng đỉnh cao như các đầu bếp chuyên nghiệp (nói vui thôi ạ 😝)

Mình sinh sống và làm việc ở Sing đã nhiều năm. Do công việc cả hai vợ chồng đều bận rộn, lại chưa có con nên trước đây hầu như mình và chồng lúc nào cũng ăn tiệm. Những món ngon hay những nhà hàng có đầu bếp nổi tiếng ở Sing, bọn mình đều muốn thử qua vì cả hai có chung niềm đam mê ẩm thực bất tận (thế nên cả hai đều tròn như nhau ạ). Mặc dù chồng mình cũng có thời gian du học và làm việc ở Mỹ tận 14 năm, sống tự lập xa gia đình nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nấu nướng, đa số ăn ngoài. Ngay cả mình hồi còn ở Việt Nam cũng ăn ở nhà thì ít, tìm tòi nằm vùng hàng quán hay ho bên ngoài thì nhiều. Thế nên khi hai vợ chồng gặp nhau, cảm giác như đã tìm được một nửa còn lại có chung tâm hồn ăn uống với mình. Bạn bè cũng hay trêu, rằng hai vợ chồng này không biết có để ra được đồng nào không, lúc nào cũng thấy đi ăn hàng vì mức sống ở Sing khá đắt đỏ. Có những lúc mình hứng lên nấu ăn, và bữa nào cũng vậy, chồng luôn đứng bên cạnh nói cảm ơn và hôn vợ, chụp ảnh món mình nấu rồi gửi cho mẹ chồng, khoe mẹ như trẻ con. Căn bếp tự nhiên vì thế mà ấm áp ngọt ngào 🥰

Nếu trước đây ai đó hỏi mình, rằng mình có yêu bếp không? Mình sẽ trả lời là không hẳn, mình có lẽ sẽ muốn thay thời gian đứng trong bếp nấu nướng bằng thời gian để làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Rồi khi có tiền sẽ đi ăn ở nhà hàng này khách sạn kia, đi du lịch khắp nơi để tận hưởng nền ẩm thực của các nước khác nhau. Nhưng giờ nếu được hỏi lại, câu trả lời của mình sẽ khác, mình rất yêu bếp và yêu nấu nướng. Có lẽ ở một độ tuổi nhất định, con người ta sống chậm lại để tìm cảm giác ấm áp thực sự tại nơi mà mình gọi là nhà. Mình muốn được thắp lửa căn bếp hàng ngày, để nấu cho chồng những bữa ăn thơm ngon, và cũng để nghe chồng cảm ơn hết lần này đến lần khác ☺️. Tất nhiên bọn mình vẫn luôn có đam mê bất tận với du lịch và ẩm thực, nhưng hạn chế hơn trước rất nhiều, bù lại cũng tiết kiệm được kha khá vì ăn cơm nhà nhiều hơn.

Lan man thế đủ rồi ạ, mình xin chia sẻ với cả nhà công thức một số món ăn mình làm, đa số là mấy món mình nghiện hồi còn ở Việt Nam như bánh mỳ kẹp thịt, bún tôm, thịt viên, tôm sốt kem bỏ lò, thịt kho tàu, những món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình và cả những món ăn Tây, Tàu, Nhật mình học lỏm được khi đi du lịch. Chỉ mong sao được nấu nướng giỏi bằng một phần các anh chị ở đây là mình hạnh phúc lắm ạ.

Và cũng cảm ơn Admin PA đã tạo ra một group thật đáng yêu và vô cùng hữu ích.

Thân,

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như

"CẢM ƠN VỢ ĐÃ NẤU CHO ANH" Chào cả nhà ạ! Mình tham gia group cũng đã lâu, hầu như