Chào các bạn Yêu bếp!Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với

Chào các bạn Yêu bếp!
Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với mong muốn ngày đầu Xuân đi làm các bạn tràn đầy năng lượng tích cực cho cả năm thật nhiều may mắn và thành công nhé!🌷🌷🌷
Khi cắm hoa Súng mình thường chọn ngày nghỉ để được ngắm hoa nở vì hoa Súng hầu hết nở ban ngày và tối là ngủ, chỉ có Súng đỏ, hồng là thức đêm ngủ ngày thôi 😀.
❤Khi nhận hoa nếu là buổi sáng, hoa đang nở, mình sẽ cắm hoa luôn để thường thức. Nếu nhận hoa buổi chiều khi hoa đã ngủ, mình ngâm cả thân súng vào xô nước đầy đến cổ hoa để bù lại số lượng nước đã mất khi vận chuyển. Tối trước khi ngủ mình cắm hoa vào bình, để hoa sẽ bò xuống mềm mại mình chỉ cắm 1/3 thân vào bình thôi, để 2/3 thân trên miệng bình. Đổ đầy nước trong bình vì Súng rất cần nước, thiếu nước hoa nở kém hơn và héo. Sáng hôm sau khoảng 5-6h hoa bắt đầu hé nở thân dần bò xuống phía dưới . Vào 8-11h sáng là thời khắc hoa nở to, đều và đẹp nhất, mình tranh thủ ở nhà còn ngắm chứ đi đâu chiều mới về là bạn ấy ngủ mất rồi. 😁😁😁 Nhưng cũng có hôm do thời tiết nóng hoa nở đến 3-4h chiều đấy ạ! Trời nắng ấm hoa nở căng và đẹp hơn trời lạnh. Nếu trời lạnh sáng hoa nở chậm mình đổ thêm nước ấm vào bình để kích hoa nở nhanh! Tránh gió quạt, điều hoà để hoa không bị héo. Nếu hoa thiếu nước hoặc bị gió hơi héo cánh mình cho vào xô nước ngâm ngập cả bông xuống một lúc sau hoa sẽ tỉnh lại tươi như bình thường.
Các bạn cũng cắm hoa Súng nhé! Rất thơm đấy ạ!❤️❤️❤️
Và đây là câu chuyện hoa Súng của mình! 😊😊😊

Chào các bạn Yêu bếp!Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với

Chào các bạn Yêu bếp!Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với

Chào các bạn Yêu bếp!Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với

Chào các bạn Yêu bếp!Mình gửi tặng tất cả mọi người những bình hoa Súng mình cắm với