Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ , cửa khẩu móng cái cho mn nhé
Mình thích ăn đồ vặt nhưng đi toàn đi với mấy đứa e ( tại mình qua đó hay đi làm việc nữa nên cho bno đi chơi cùng luôn thành ra sẽ chọn những hàng nổi bật để ăn nhé)
Đầu tiên là vấn đề qua cửa khẩu.
Vẫn là sổ thông hành, làm như khi mn đi qua hà khẩu thôi, ai có sổ rồi sang đây đi vẫn đc. Ko thì xuống tp móng cái các hiệu ảnh ở đây nhận làm sổ rất nhiều. Mn có thể gửi xe đêm cmt + ảnh chân dung xuống ngta làm trước. Hsau xuống lấy và đi luôn qua cửa khẩu đỡ phải đợi chờ. Gía làm sổ + tiền xe là 350k.
🌟🌟🌟 đầu tiên mình sẽ review về quán dimsum. Mở cửa từ sáng nhưng sau 10h sáng mới có thêm các món vịt quay , gà quay. Ở đây ngta đẩy xe cho bạn chọn, ăn cái nào chỉ cần chỉ tay nhấc lồng đó đặt lên bàn họ sẽ tự tích vào tờ order nên k cần biết tiếng bạn vẫn có thể ăn đc 😂😂😂.
Các loại dimsum và gà quay, vịt quay ở đây rất ngon. Trừ mấy loại viên thịt hấp thì k nên ăn vì cá nhân mình thấy k ngon. Còn lại chân gà, sườn, sách.... đều ngon cả.
Quán này k phải bình dân nhưng cũng k quá đắt. Lúc nào m ăn cũng là thoải mái nhét cho tầm 6 người / bữa hết tầm 3-500 tệ.
Địa chỉ : Trong ks Dong Run hotel. Kêu xe lam trở đến đó họ tự biết vì m k nhớ đường 🤣🤣 thật ra là k biết tiếng.
🌟🌟🌟
Quán thứ 2 là quán lẩu gà. Chuyên lẩu gà. Gà bào ngư, gà dạ dày, gà sá sùng....
Nước lẩu cực ngon, ngọt bổ mà k ngấy. Húp hết nước đc ý, cơ mà người trung thường ăn là húp nửa nồi nước trước r mới thả thêm topping gọi ngoài vào. Mn ăn gì thì gọi đều có trong mennu, có thể chỉ để ngta order. Nhớ gọi lòng ngỗng và cơm niêu ở đây vì k thể thiếu 2 món ngon đỉnh này nhé. Ngòi ra thịt xá xíu cũng siêu ngon. Giòn, mềm, béo khó tả lắm.
Giá 6 người gọi thỏair mái 4-500 tệ
🌟🌟🌟
Thứ 3 là quán gà ở đường Vân Nam. Ngay quán đầu tiên ( mình đang mất ảnh chụp tên quán 😭😭 xíu tìm lại up sau)
Quán gà này bán buổi đêm, cực cực ngon, đố quán nào ở việt nam làm đc luôn. Đến đứa cực ghét ức gà và những đứa quá ngán gà mà đến quán ăn còn phải thèm thuồng khi đã chót ăn nhé.
Ướp vị ngon lắm, thơm, mềm, thịt chắc mà k khô, da giòn tan kể cả để nguội.
Thịt xá xíu vs lòng chiên ở đây cũng ngon, lòng vịt xào ở đây cũng giòn. Nói chung bên này mình thấy lòng vịt đều giòn hết. Ngon lắm.
Giá hình như là 100d hay gần 100 tệ 1 con thì phải tại mình k để ý giá lắm và cũng do não cá vàng nữa
Chỉ biết 6 người ăn hết khoảng 4-500 tệ là no căng ăn tầm 2 con gà.
🌟🌟🌟
Bên này mọi người nhớ gọi xe ra biển chơi nhé.
Đi xe bus ra biển hết tầm dưới 10 tệ 1 người thì phải cơ mà mình k quen đường nên k biết đi xe bus ntn. Mình thuê xe riêng ngta trở ra cả đi+ đơii mình chơi chán r lại trở về ks gần cửa khẩu là 200 tệ / lần
Sđt xe mình hay đi : 13977007263
Mn nên đi biển buổi chiều, sau đó ra tới biển thì vào chợ hải sản gần biển mua đồ. Ở đây hải sản rất nhiều, sá sùng, tôm hùm, bào ngư, cua mực tôm cá cái gì cũng có hết ý. Mua xong thì lái xe chở ra mấy hàng làm đồ ở biển ngta tính tiền tầm từ 10-18 tệ / món nấu cho và cung cấp chỗ ngồi. Đưa đồ cho họ xong xuống tắm biển lên ăn là vừa.
Ở ngoài biển cũng có rất nhiều hàng xiên que giống trong phim cho các b sống ảo, ăn cũng tạm.
Ở bên này k cấm đốt pháo, rất nhiều hàng pháo to trên dọc đường đi trong phố, bạn nào có ý định ra biển thì nhớ mua pháo để tối đến đốt nhé.
Pháo rất rẻ, mấy kiểu pháo diêm hay pháo snags ngta cho không cả bọc ấy 🤣🤣 còn pháo hoa và pháo nổ thì tuỳ loại nhưng k đắt đâu.
Loại to nhất bánh chữ hỷ to đắt nhất là 250 tệ thì phải. Cơ mà k nên chơi loại đó. Mua mấy cây pháo hoa ống ra biển là đẹp rồi, mấy chục tệ thôi.
Ăn xong tối là vừa . Ra biển đốt pháo ở bãi cát thích lắm, mn nên thử.

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ m viết dài quá rồi, không viết bao h nên ai k hiểu gì hỏi nhé mình tl 🤣🤣 già rồi nên k chụp ảnh nhiều. Lục mãi mới đc mấy cái đủ để review từ chục lần đi :))
À mình đi chơi theo dạng k tiết kiệm lắm nhưng cũng k thấy quá đắt đeer đi ăn ngập mặt toàn món ngon ntn.
Cả tiền ks các thứ mn cứ đổi khoảng 3-5000 tệ cho chắc nhé 😝😝
🌟🌟
À quên , mn sang bên này đi siêu thị cũng thích lắm nhé, nhiều đồ ăn vặt để mua. K chụp ảnh st vì k phải sở thích ăn vặt. Vào st chỉ mua đồ khô chứ k nên mua hoa quả. Phí tiền lắm. Hoa quả ra chợ ngon ngất người và rẻ hehe. Đến mùa sầu thì ngon thôi rồi, có loại sầu bé như sầu chuồng bò của mình. Rẻ và ngon lắm. Cứ đi lung tung sẽ biết đg haha. Bên này còn lẩu dê, các quán ăn vỉa hè cho các bạn thích phượt phượt tý chứ k hẳn toàn đồ đắt đâu nhé.

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,

Chào mn. Thấy mọi người review về Hà Khẩu nhiều nên mình review về Đông Hưng -TQ ,