Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá lâu rồi nhưng chỉ tàu ngầm và học hỏi các công thức nấu ăn hay ho từ group thôi ạ. Chả hiểu bị thúc đít kiểu gì mà tự nhiên hôm nay vào ngày cuối gần đến dealine của thử thách “Mượn Bếp Yêu Mình!” rồi mình mới ngồi xuống viết bài chia sẻ này nữa :)) Có lẽ do mình sợ vì trước đó đã từng định tham gia rất nhiều thử thách khác của nhà Yêu Bếp nhưng mình toàn nghĩ là ôi chắc không được gì đâu, mình viết dở mà ai thèm đọc chứ, hình đẹp không có lấy gì mà đòi khoe với mọi người, bla bla,.... nhưng rồi mình nghĩ lại ơ sao không chia sẻ về những điều bản thân mình có nhở, trải nghiệm trong hành trình của mình với bếp cũng thú vị phết mà ha. Có gì vui hơn bằng được tự kể câu chuyện của mình mọi người nhỉ :))
Mình bắt đầu thích bếp từ hồi học lớp 3, sau khi được mẹ chỉ cho cách nấu cơm và sau đó kiêm luôn việc nấu cơm phụ mẹ vào mỗi trưa và tối thì mình đều vào bếp để xem mẹ nấu ăn, mình còn nhớ hồi đó mình có một quyển vở dành riêng ra lúc nào vào bếp xem cũng cầm theo cặm cụi ghi ghi chép chép để ghi lại các công thức món ăn của mẹ để tập nấu. Và cứ như thế cho đến năm lớp 5 mình đã nấu được một bữa ăn đơn giản gồm rau muống luộc, thịt kho và trứng rán để mời mẹ ăn và được mẹ ăn xong khen ngon nữa. Kiểu khoảnh khắc đó với mình thật vui và đặc biệt làm mình nhớ mãi cho đến tận giờ chắc cũng từ đó mà mình yêu bếp thích vào bếp để nấu ăn và mẹ mình là người đã truyền cảm hứng cho mình yêu bếp như bây giờ í. Kể từ hồi lớp 5 đó trở đi mình được mẹ cho vào bếp để nấu ăn và cứ thế mình dở vở ghi chép ra làm những món của mẹ trong đó và hồi đó nhà hàng xóm có tivi truyền hình cáp có kênh mỗi trưa sẽ phát chương trình “Món ngon mỗi ngày”, mình toàn chạy sang xem ké và ghi chép lại mấy công thức mới mẻ đó để làm cho cả nhà ăn. Cứ thế mình càng ngày càng thấy yêu việc vào bếp phụ mẹ hơn rồi yêu bếp luôn lúc nào không biết ạ :)) Lớn hơn mình bắt đầu mày mò các công thức trên mạng để nấu những món mới như món Hàn, món Trung Quốc, món Âu hay học làm bánh nữa rồi cải tiến cả những món của mẹ để nấu ngon hơn và bếp với mình như một người bạn vậy. Có những lúc làm thử các công thức mới nhưng bị sai hoặc không ăn được mình đều thấy vui vì mình được trải nghiệm chuyện sai rồi làm lại. Và mỗi lúc cảm thấy mệt hay buồn chuyện gì mình sẽ chạy vào bếp và nấu nướng để thư giãn, tạm quên đi những chuyện kia, chỉ tập trung vào sở thích này của mình thôi lấy lại tinh thần. Nhờ yêu bếp mình biết yêu thương bản thân hơn, khi đứng ở bếp mình được thoải mái là mình, được nấu những món mình thích, làm những điều mình muốn làm và điều đó thật tuyệt vời. Mình học cách yêu thương và nâng niu những đồ vật những thứ mình có trong căn bếp và nhân ra rằng được rằng những thứ hay công việc xuất phát từ tình yêu thì chúng ta sẽ luôn trân trọng và làm nó một cách tốt nhất. Những lúc nhìn thấy mọi người ăn món ăn mình nấu mỉm cười và thấy ngon miệng mình thấy thật hạnh phúc và biết ơn. Chính lúc này mình nghĩ bếp như một nơi để gắn kết mọi người lại với nhau vậy đấy. À mà từ lúc biết vào bếp mình biết thêm làm việc nhà đủ thứ các kiểu các kiểu nên mấy lần mình hay đùa mà thật với những người mình quen là nhờ những thứ này mình vứt ở đâu cũng sống được tốt í :)) Mình luôn biết ơn bố mẹ vì đã nuôi dạy và để mình biết từ lập từ nhỏ như thế này (mặc dù hồi nhỏ bị bắt làm mấy việc khác nấu ăn mình cũng ko lấy làm thích cho cam ạ, hê hê :))).
Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ trên đây của mình. Quào, cuối cùng thì mình cũng viết ra hết những suy nghĩ của mình để tham gia thử thách rồi, vui quá :)))

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome
#Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá

Chào mọi người, mình là Thế Anh, mình 22 tuổi, là thành viên gia nhập Yêu Bếp từ khá