#Chọntetbennhau #Yeubep🌸🌸🌸 Cách Tự Tạo Hoa Đào Ngọt Ngào Chơi Tê

#Chọntetbennhau #Yeubep

🌸🌸🌸 CÁCH TỰ TẠO HOA ĐÀO NGỌT NGÀO CHƠI TẾT CỦA DÂN CHUYÊN HOÁ 🌸🌸🌸

Chào cả nhà!
Mình vẫn “tàu ngầm” với nhóm từ rất lâu, ngắm nghía không biết bao nhiêu thử thách của nhóm và hâm mộ không biết bao nhiêu người ☺️ bởi tâm, bởi tài và bởi tình yêu của các bạn!

Lần thử thách này vốn dĩ mình cũng sẽ như bao lần khác tiếp tục “nằm vùng” ngó nghiêng và hâm mộ tất cả nhưng rồi vì nhiều nhẽ mà tự nhiên 2h sáng tỉnh giấc và cứ thao thức bởi Tết - không hiểu sao!!!

Tết trong kí ức của mình luôn là bánh chưng xanh, lì xì đỏ, dây pháo hồng... và đặc biệt là sắc thắm của hoa đào sẽ làm nên Tết rực rỡ! Mình thấy quả gì bây giờ cũng có quanh năm nhưng hoa thì phải theo mùa! Đố ai giữa mùa đông tìm được sắc đỏ của phượng vĩ! Đố ai giữa thu về lại thấy mai vàng! Vậy nên cũng chỉ mùa xuân mới thấy hoa đào rực rỡ mà thôi!

Mình còn nhớ như in, ngày nhỏ, mỗi lần Tết đến là được ra cái chợ họp to nhất trong huyện để được sắm hoa đào! Năm nào mua được cành đào đẹp cắm Tết là năm đó bố và mẹ cứ xuýt xoa mãi: “đào năm nay bông to, nhiều cánh, cánh dày...”. Nhưng năm nào không chọn được cành đào ưng ý là năm đấy cả hai cứ trằn trọc, băn khoan mãi vì ban thờ vẫn trống trải dù đã đủ đầy hương vị Tết lắm rồi! Lọ hoa dơn hay thược dược không thể thay thế cho đào thắm đón xuân sang được! Năm nào thời tiết lạnh, đào chưa cựa mình bung nở đúng dịp Tết là năm đó cành hoa lại là chủ đề “bàn tán” của bao người! Năm nắng nóng, đào nở sớm hơn thì ban thờ chưa hết mấy ngày Tết đã được thay cành mới...!

Thế là từ ngày nhỏ, bóng dáng của hoa đào cứ in mãi trong tâm trí mình cùng những câu chuyện về Tết của bố mẹ, ông bà. Lớn lên, mình học ngành Hoá và vẫn thấy yêu Tết. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu năm ngoái mình k vô tình trong lúc làm thí nghiệm cho cơ quan mình lại làm kết tinh lên 1 mẫu sản phẩm nhìn giống hoa đào khủng khiếp. Và từ đó nhen nhóm ý tưởng làm 1 chậu hoa đào chơi quanh năm cứ thế quanh quẩn trở đi trở lại trong đầu!

Và tèn ten!!!! Sau bao lâu cuối cùng mình cũng có sản phẩm hoa đào, còn bonus thêm cả mai vàng luônnnn. Tết còn mãi cùng từng bông đào, bông mai!!!

Ở mỗi bức ảnh mình đều có chú thích rõ ràng các bước mình thực hiện nhé!

👉👉👉 Cám ơn cả nhà để đã quan tâm đến sản phẩm từ tâm của mình! Thực sự là mình rất vui vì bao tâm huyết cũng được mọi người quan tâm
Mình cũng xin lỗi vì k trả lời ngay các bạn đc ...
Sau đây mình xin chia sẻ rõ cách làm dung dịch kết tinh như sau:
🧨 Nguyên liệu
- Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O: khoảng 600g
- Phẩm màu chuyên dụng
- Nước: 3 lít

Các hoá chất này các bạn có thể mua tại các cửa hàng bán vật liệu hoá học hoặc các Page Stem làm thí nghiệm cho bé là nhanh nhất vì họ chuyên.
Ở Hà Nội thì có thể ra hàng Quạt có 1 dãy chuyên bán hoá chất hoặc một số công ty hoá chất. Tuy nhiên các bạn lưu ý chất lượng hoá chất khi mua.

🧨 Cách làm:
- Đun nóng 3 lít nước
- Hoà tan khoảng 600g hoá chất và màu chuyên dụng vào

Sau khi dung dịch được hoà tan hoàn toàn chúng ta đã có dung dịch để kết tinh hoa!

- Đặt khuôn hoa đã quấn vào và chờ qua đêm.
Lưu ý là nên để hoa cách nhau nếu k sẽ kết tinh dính vào nhau!

Chúc các bạn có sản phẩm như ý 🥰🥰🥰

#TrọnTếtAnVui #HeForSheAtHome
#NamGiớiChiaSẻ #ĐànÔngXâyTổẤm
#EsheepKitchen