[CHOTTO VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]

hôm vừa rồi đọc trên hội coa bà review chotto, khen ngợi nức lòng nên em hồ hởi set kèo đi ăn. Lên adayroi thấy có deal nên mua lun không nghĩ ngợi băn khoăn gì trong lòng.

Đến quán thì thấy quán to đẹp, rộng rãi đó. 7h đến không đông khách lắm, bọn em đặt bàn trc được xếp ngồi ở tầng 2. Wc mùi hơi hôi

Về đồ ăn: voucher em mua là ăn mức buffe cao nhất 499k full menu có cả sashimi.

Salad và maki thì khách tự lấy ở tầng 1 chứ không phục vụ tận bàn. Theo menu có tầm chục loại salad nhưng ở tầng 1 có 4-5 loại thôi ạ. Các loại rau đưowcj bày xếp ra tô, Sốt theo salad có 1 loại dùng chung nên ăn như nhau hết.
Em khồn ăn gạo trắng nên không ăn maki, bạn e ăn thì bảo mặn lắm :)))) loại nào cũng mặn.

Các loại sashimi
* Sashimi cá hồi: miếng cá thái to, dày. Em thích ssm cá hồi thái to dày nên nhìn cảm quan ban đầu thấy ưng lun. Nhưng ăn vào thì cá không tươi như e kì vọng. Quán phục vụ cả ssm bụng cá hồi lun
* Sashimi cá trích ép trứng: ăn qua nhiều quán thì cá trích ở đây lạ quá, mặn lắm í.
* Sashimi cá ngừ: lần order 1 cá ngừ như ảnh bên dưới, chưa ăn ssm cá ngừ nào như này luôn, thớ cá bị rã ra, gân đầy giữa các thớ cá. Lần 2 mấy em phục vụ đem lên nhầm cho e nhưng nhìn miếng cá khác hẳn lần 1 luôn nên e giữ lại chụp ảnh :))))
* Sashimi sò đỏ: cũng k ngon như những chỗ khác em ăn, hơi dai chút.

Thịt theo đồ nướng thì e không ăn nhiều, order có dẻ sườn bò mỹ và sườn non bò mỹ không xương nhưng các em nv cho lên tá hoả các loại thịt, nướng đc mấy miếng là e thôi. Nói chung về thịt thì ăn ok

Quán phục vụ lẩu nữa nhưng em không ăn nên không có nhận xét.

Nhân viên: siêu ngoan, order nhiệt tình. Không phân biệt khách thường hay khách voucher. Chắc thaya bàn em ăn ít nên cứ hỏi đi hỏi lại các chị ăn gì thêm không?
Kết luận chung: nếu đi ăn với giá voucher là 269k/ng (chưa gồm vat và đồ uống) thì ăn cũng được. Còn để đi ăn nguyên giá 499k chưa vat thì e không đến đây ăn, qua Tamaya mọi thứ đều cao cấp xịn xò hơn.

Bonus e vẫn đang thắc mắc: các bác xem bill có đúng là quán tính vat 2 lần cho buffe không? Ở trên tính vat 10% buffe, rồi tính đồ uống các thứ. Xuống dưới lại cộng thêm 10% nữa. Như vậy quán có tính đuang không hỡi các bác kế toán. (Em hỏi để biết tính vậy có đúng không nhé, chứ vat 10% của 50k em cũng k đôi co về tiền nong nha)

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa

[CHOTTO  VŨ PHẠM HÀM - ĐỪNG ĐI ĂN NẾU KHÔNG MUA VOUCHER]hôm vừa rồi đọc trên hội coa