Chúng Mình Yêu Bếp Lắm!
Không biết các bạn yêu bếp của mình như thế nào Chứ chúng mình yêu bếp của chúng mình lắm. Chúng mình sống trong các ngôi làng nhỏ của người Xơ Đăng và Mơ Nâm tại Măng Đen. Khí hậu mát mẻ quanh năm, thậm chí còn lạnh nữa. Chúng mình sống trong những căn nhà gỗ nho nhỏ, và bếp lửa, được đặt giữa nhà, là một phần không thể thiếu.
Bếp lửa đóng một vai trò cực kì quan trọng trong đời sống của chúng mình. Nó vừa để nấu nướng và sưởi ấm cho cả gia đình. Nó dường như được đốt cháy quanh năm. Mùa hè của chúng mình cũng nhiều mưa và lạnh lắm. Mùa này là mùa gặt lúa tại làng của chúng mình nè. Thích nhất là thời gian sáng sớm và bữa tối. Lúc cả gia đình quay quần quanh bếp lửa, ăn bát cơm nóng, nói chuyện rôm rả chuẩn bị cho một ngày mới và tổng kết một ngày cũ trước khi đi ngủ.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây