Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

  • 444 Views
  • 0 Comments
  • 29 June, 2020
Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong khi cả thế giới đang nhao lên PL Hàng Điếu xếp hàng chỉ để uống cốc trà sữa thì em lại lang thang moẹ phố cổ cho sướng, tính kiếm cái gì ngon lành bỏ vào mồm thì vừa hay tìm được hàng cũng bán trà Việt Nam. Đúng là trong cái dở lại có cái ăn 😂😂😂

Linh Trà quán này em nhìn thấy trên mạng lâu rồi, từ đợt nó ở cơ sở Phó Đức Chính mà xa xôi nên bấm bụng đi mấy lần rồi lại quenmeluon. Bữa đi qua Hàng Tre, gần Kafa ý, mở 2 tầng to sững sờ cmnl, hãi tập 1 ;)) Nghĩ không uống PL ức, vào luôn đây vì nghe giang hồ đồn chủ quán là nghệ nhân trà Việt Nam (cũng tên là Linh nên đặt là Linh Trà ý), là người Việt Nam đầu tiên đạt cái giải trà thế giới gì đấy, nghe cũng ra gì nên có tí gọi là háo hức.

Ấn tượng đầu tiên là quán trang trí rất kiểu Việt nam, tường vàng, đèn lồng, đúng là kiểu văn hoá luôn đấy. Nhân viên order xinh dã man, nhẹ nhàng, chưa uống đã ưng cái bụng rồi. Hôm ấy em gọi 1 cốc hồng trà sữa, đứa bạn em gọi cốc Trà đào (em nhân viên xinh đẹp bảo đây là món best seller, tên đầy đủ là trà đào tơ hồng, nghe cũng ấy phết), rồi vắt vẻo ngồi ở bàn ngoài ban công. Em thề đhs cái ban công ở quán này nó lại dài được như thế, giữa phố cổ mà mình nó chơi cả mấy chục mét ban công chạy dài, ngồi ngắm phố cứ phải gọi là phê tê lê, hãi tập 2.

Đồ uống ra, bên này họ dùng cốc thuỷ tinh chứ không dùng cốc nhựa hại môi trường như mấy quán khác nhá, khá khen đấy. Uống xem nào. Ối giời đúng là bảo trong cái dở lại có cái xơi mà, trà okela ngoài sức tưởng tượng luốn. Vị hồng trà kiểu ủ vừa tới, đậm đà, sữa không bị ngấy nhé, ngậy ngậy thơm thơm mà kiểu nó không giống ai ý, uống xong thấy kiểu dễ chịu đầu óc, cái này không giải thích nổi, hãi tập 3 ;)) cốc trà đào của con bạn em cũng thế, vị trà cả vị đào đậm đà, không hiểu quán dùng cái cốt trà gì mà nó cứ thoang thoảng thơm, cũng méo có giống cốc trà đào nào mà em từng uống. Em chưa tu xong nửa cốc, con bạn em đã nhanh nhẹn đá cốc trà đào thứ 2 rồi. Đến ạ nó.

Thung thướng ở cái ban công view phố cổ chanh xả xong đi về thì vừa hay là lúc nhân viên họ vớt bã trà mẻ mới ủ, hương trà thơm thơm say mê cmnl, mình còn nhìn được bã trà nó ủ là nguyên lá, rất là Việt Nam, kiểu sạch sẽ, tín luôn. Em ra hỏi nhân viên pha chế thì em ấy bảo ở đây dùng hoàn toàn nguyên liệu trà Việt, ủ theo cách truyền thống. Cảm giác bạn chủ quán kiểu rất có tâm ý. Em cũng không ngờ VN có trà ngon thế luôn đấy :))

Tóm lại cho điểm:
❤️ Không gian: 8/10 (em vẫn thích decor giống trên ảnh ở quán cũ, sang quán này thấy chưa tới lắm)
❤️ Dịch vụ: 10/10 (có em nv xinh nên auto hoàn hảo)
❤️ Đồ uống: 8,5/10 (lạ mồm mà cũng ngon đấy, nếu có cốc to hơn, đỡ phải gọi 2 cốc thì cho 10 điểm)
❌ Giá: 7/10 ( giá không đắt nhưng cũng không rẻ, các loại trà dưới 50k là hợp lý mà lúc nhìn menu thấy nước cam nguyên chất 60k, sững sờ cmnl)

Lần sau quay lại mình sẽ thử cái trà set có trân châu với thạch làm tay truyền thống keke.

Eo ơi em review xong mọi người nổ inbox em hỏi địa chỉ quán, hãi tập 4. Em chả trả lời hết được nên em sửa ở đây nhá. Em mò như tró mới thấy page quán, Linh Trà quán, nó đề 15A Hàng Tre. Mà em thì éo phân biệt được số nhà nên em bảo bí quyết em tìm thấy quán nhá. Mọi người đi qua Kafa hàng tre, qua quán cafe đỏ đỏ sẽ nhìn thấy quán có đèn lồng vàng, tầng 2 dài dằng dặc, vàng một mài vàng nổi bần bật. Vâng, chính là nó đấy mọi người !

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Có ai như em bị cái tính không bao giờ thích kiểu ăn uống xếp hàng không ạ =)) Trong

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Blooms 52 Phố Huế - Quán xinh như 1 nàng ther Ngay ngã 4 Phố Huế - Nguyễn Du có 1

Blooms 52 Phố Huế - Quán xinh như 1 nàng ther Ngay ngã 4 Phố Huế - Nguyễn Du có 1 quán trà bánh kiểu Anh chanh sả mà vie ...

Hàng ăn ngon
icon01
TUỔI THƠ ÙA VỀ VỚI SỮA CHUA 3K – SỮA CHUA 10 MÀU Nay được thằng đệ gạ gẫm đi ăn

TUỔI THƠ ÙA VỀ VỚI SỮA CHUA 3K – SỮA CHUA 10 MÀU Nay được thằng đệ gạ gẫm đi ăn thử món sữa chua hoa quả 10 màu, nghe c ...

Hàng ăn ngon
icon01
[BÁNH CHUỐI CÓ LÀM BẠN ĐẮM ĐUỐI ]Hà Nội trở lạnh cũng là thời điểm rất thích hợp để

[BÁNH CHUỐI CÓ LÀM BẠN ĐẮM ĐUỐI ]Hà Nội trở lạnh cũng là thời điểm rất thích hợp để đi thử món bánh huyền thoại này. Chắ ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc trả giá bằng tiền] Lẩu teokkie Trần Huy Liệu

[Góc trả giá bằng tiền]Lẩu teokkie Trần Huy LiệuMình định ko viết bài và cũng đã ăn đc 1 tháng r. Nhưng mỗi lần nghĩ lại ...

Hàng ăn ngon
icon01
[SERIES ĂN NGON QUÂN KHU NAM ĐỒNG] TÀO PHỚ SIÊU ĐỈNH KOUT GIÁ 10k FULL TOPPINGTrong

[SERIES ĂN NGON QUÂN KHU NAM ĐỒNG] TÀO PHỚ SIÊU ĐỈNH KOUT GIÁ 10k FULL TOPPINGTrong hơn 2 năm ở khu Nam Đồng, ngoài vi ...

Hàng ăn ngon
icon01
#Góc_sợ_hãiLần đầu và cũng là lần cuối cùng mình ăn #LẩuWangWang Tối 26/02 mình với

#Góc_sợ_hãiLần đầu và cũng là lần cuối cùng mình ăn #LẩuWangWang Tối 26/02 mình với bạn rủ nhau đi ăn thử lẩu wang wang ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ