Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây ☺️

Mình rất thích hoa nhưng lại lười thay nước và phải cắm hoa mới mỗi tuần, ở các phòng khác thì không sao chứ phòng bếp nhà mình bé và khá nóng nên hoa thường nở nhanh và héo hết nên cứ thi thoảng mua hoa hay cắt ở ngoài ban công vào là mình lại làm hoa khô luôn. Thế là lúc nào cũng có hoa để bày, để ngắm.

Cách làm rất đơn giản đấy là:
1. Khi mua hoặc mới cắt hoa xong thì phơi ở ngoài nắng (nắng đừng quá gắt hoặc nơi sáng là đc) một tý cho ráo hết nước nếu muốn làm hoa khô luôn.
2. Treo ngược lên
3. Để ở nơi Thoáng Khí !!! Rất quan trọng nha nếu ko sẽ bị mốc
4. Ko có Ánh Sáng - ko cần thiết phải tối om nhưng ko được có nắng hay nguồn sáng trực tiếp chiếu vào, vài ngày thì hoa sẽ khô và giữ màu rất đẹp.

Bạn nào muốn để bày hoa tươi vài ngày thì chỉ cho ít nước và đừng để hoa quá nở thì sau làm hoa khô sẽ đẹp hơn nha.

Ps: nếu vào mùa không khí quá ẩm, thì có thể dùng máy sấy, sấy nhẹ rồi làm các bước như trên nha. Tuy nhiên ko nên lạm dụng quá vì màu sẽ bị bay bớt nha.

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây

Có bạn nào thích hoa khô không ạ 🥰 Hoa khô đã để được hơn 2 năm của nhà mình đây