Cơm cháy chà bông, cà tím nướng mỡ hành ngon nhức nách - nhức toàn thân :))Hôm trước

Cơm cháy chà bông, cà tím nướng mỡ hành ngon nhức nách - nhức toàn thân :))

Hôm trước ghép cà tím hơi lố tay, nên mấy hôm nay nhiều quá trời, mà quả nào quả nấy to đùng luôn, thế là ý tưởng nướng cà tím ăn kèm cơm cháy ra đời, há há.

Ta nói cái nghề quay phim nó thực sự vất vả, tụi mình chỉ có mỗi cái điện thoại để vừa quay vừa biên tập, nên quay mãi mới được một shot ưng ý, hai đứa không có kinh nghiệm gì hết nên ý tưởng cứ lộn tùng xèng lên, giữa trưa nắng đứng cãi lộn chí chóe toát cả mồ hôi, xong ok ok chốt ý tưởng, vừa nhăn nhó xong thì phải cười tươi để diễn nên mấy shot fail cứ buồn cười chết được, kiểu :" fail rồi mặt em ghê quá, mặt em nhăn như khỉ đít đỏ ấy "

Hai thằng hậu cần cầm cái màn che để bớt cháy sáng cứ cười khúc khích, hai anh chàng hậu cần này xuất sắc lắm, nắng mười giờ sáng mà cầm màn che ngay sau lưng rồi hỏi:" em che vầy được rồi hả anh ? "

- Được rồi em, tuyệt vời lắm, nhưng chẳng có tác dụng gì cả - mình vừa lườm vừa nói :))

Rồi tới phần dựng video, cái điệu cười khả ố của Chip đần độn cuối BTS, ẻm cứ tua đi tua lại rồi cười ha há lúc mười hai giờ trưa làm mấy đứa nhỏ ám ảnh luôn, cứ mười giây lại " a há há " một phát, nghỉ trưa dậy thấy mặt mũi tụi nó phờ phạc, hỏi làm sao thế, thì nó nhại :" a há há " =))) cười chết luôn.

Mệt mệt vậy chứ tới lúc ăn là khỏe lại liền hà, lẹ lắm. Khổ thân thằng quay phim nhìn tụi nó ăn nhòm nhoàm chảy cả nước miếng, tới lúc được ăn chưa hết miếng thì :" anh anh quay lẹ một shot múc cà tím đi, để đó tí ăn, nhanh để hết nắng "

Móeeee !!

Món này là món khoái khẩu của vợ và tụi nhỏ, cứ mỗi lần ẻm xem lại clip đến đoạn cắt cơm cháy thì lại phát ra âm thanh thèm thuồng vô cùng kì lạ " qloép ". Không hiểu nổi, thật không thể hiểu nổi.

Cơm cháy thật là dính răng :))

Link video và kênh Youtube của tụi mình: https://youtu.be/6-8kcTMl0fg

Cảm ơn cả nhà ^^!

Cơm cháy chà bông, cà tím nướng mỡ hành ngon nhức nách - nhức toàn thân :))Hôm trước