Cơm phơi chiên: Món ăn vặt ngon, dễ làm, không cần khéo léo
Em xin lan tỏa cảm hứng làm một món ăn vặt rất ngon mà lại làm rất dể. Đó là món cơm phơi chiên.
Từ nhỏ tới lớn em thường xuyên thấy má phơi cơm nguội ăn không hết bỏ vào túi cột lại. Mỗi khi đi làm về mệt và đói. Em thấy má hay lấy cơm khô ra chiên với mỡ heo hoặc dầu ăn. Rồi cả nhà ngồi ăn rất ngon với chén mắm ớt tỏi cay.
Nay Daklak đang mùa nắng, em phơi khô cơm. Mùa này thì nắng quá nắng nên chắc chắn phơi một nắng là khô luôn.
Món này chiên tận dụng tối đa dầu. Nhìn vào nồi em chiên tới những miếng cuối cùng lượng dầu còn chỉ tí xíu không phí dầu sau khi sử dụng.
Một số bạn hỏi em là cơm chiên có cứng không. Theo em để ý sau nhiều lần làm là nếu phơi cơm gặp trời nắng to thì cơm sẽ giòn mềm xốp ăn rất ngon. Chỉ khi phơi gặp trời mát trời râm hoặc trời mưa thì sẽ bị chai. Giống như làm bánh tráng gặp mưa sẽ bị chai không có giòn vậy.
Món này siêu ngon 2 bé nhà em thích lắm. Thích ngọt thì chấm mật mía. Thích mặn thì chấm nước tương nước mắm đều ngon nha. Nếu mọi người khéo hơn thì thắng nước đường rồi trộn vào ngon lắm. Món gì Em làm được thì chắc chắn mọi người đều làm được. Vì em vốn là Hiền hậu đậu mà.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. Cảm ơn những đóng góp và chia sẻ của mọi người bên dưới bình luận ạ!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây