Khoai làm pizza
Hôm nay con rảnh, mẹ con lại lười nên con muốn tự làm món pizza mà con yêu thích nhất. Mọi khi con toàn được mẹ làm cho thôi ah.
Nguyên liệu gồm có :
1/ Đế pizza mẹ con mua sẵn
2/ Phomai các loại mẹ con mua sẵn
3/ Xúc xích mẹ con mua sẵn
4/ Tương cà mẹ con mua sẵn
5/ Tương ớt mẹ con cũng mua sẵn
Con làm theo các bước như sau :
1/ Bật lò nướng, để chế độ nướng 2 mặt, chọn nhiệt độ 180, sau đó hẹn giờ 0h.10m ( mẹ con hướng dẫn thế)
2/ Trong thời gian chờ đợi con tranh thủ chơi Pes và đã mua được Ronaldinho nhoa nhoa nhoa!
3/ Píp píp píp ! Con ra lật bánh & nướng thêm 3’ nữa
4/ Con lại tranh thủ nghe Hymn for the weekend ( Thật ra con chả hiểu gì mà vẫn thích & thuộc gần hết bài này ah)
5/ Píp píp píp! Con lấy bánh ra & phết , rắc các thể loại rồi từ từ mà trang trí ! À, thỉnh thoảng con cũng không quên nhón 1 miếng phomai hay xúc xích để nếm thử nữa. Không phải con ăn vụng đâu, mà tại nó hấp dẫn quá đấy chứ ah !
6/ Phết, rắc xong rồi thì lại cho vào lò nướng tiếp 3’
7/ Píp, píp, píp ! Con lấy bánh ra & cho vào đĩa .
8/ Bước cuối cùng này, ui cha hồi hộp quá ! Con sợ vỡ bánh nên nhờ mẹ cắt, rồi rón rén đưa vào miệng cắn 1 miếng. Uầy, ngon phết ah. Đế bánh giòn vừa phải, đậm vị xúc xích & ngậy phomai. Giờ thì con chén nó đây ah !
Chúc các bác, các cô, các chú ngon miệng ah!
P/S : mẹ con bảo lâu lắm rồi mẹ chẳng pót vào cái nhóm YB nào đó mà con chả hiểu. Thấy khổ thân mẹ nên con đồng ý cho mượn hình ảnh, chứ bình thường thì không có đâu ah. Nhớ là con chỉ cho mượn tạm thôi ah, khi nào mẹ con pót xong thì con đòi lại ah !
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây