Cốt dừa bạc hà - Cộng Cafe
Cuối Quý chạy số sm, mãi tận mấy hôm nay đỡ đỡ mới quay trở lại với anh chị em. Hôm đầu tuần một ngày nắng gắt thì được sếp nọ dắt vào Cộng để chốt số Quý III, thực sự thì lâu lắm rồi mình không vào Cộng vì khá nhiều ấn tượng không tốt từ ngày xưa, tuy nhiên hôm nay thử vào lại thì khá oke.
Vào thấy sự trở lại của món cốt dừa bạc hà nên mình thử ngay, và lần này thì Cộng không làm quá tốt nhưng ít nhất cũng không làm mình thất vọng :))
Oke, review ngắn gọn nhé anh chị em.
* Hình thức khá đẹp, nhìn cũng bánh cuốn.
* Chất lượng: ổn cho ngày hè nắng gắt đợt này, mát lạnh ngay từ ngụm đầu, hòa quyện của matcha, bạc hà rồi thêm mấy hạt socola nữa khá là cuốn. Cơ mà mức giá 55 hay 59 cành gì đó thì cũng đáng cân nhắc.
Tổng kết lại thì đang rủng rỉnh vào một ngày nắng gắt mình sẽ ghé Cộng và lựa món này, còn bình thường thì cũng phải suy nghĩ.
#pta #reviewdoancotam
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây