24h ở Hải Phòng, chúng mình đi đâu và ăn gì với 700k/ người 🤧🤧
🤧🤧 Bài viết khá chi tiết mọi người có thể tham khảo
🔫 𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧:
Tàu hoả 🚂🚂🚂 ( khứ hồi: 130k/người)
🔫 𝐂𝐡𝐨̂̃ 𝐨̛̉:
Tây Đại Dương: 70 Lạch Tray. ( 7/10)
Di chuyển thuận tiện, sạch sẽ, mỗi tội không cách âm cửa nên giữ trật tự một chút nha!!!
🔫 𝐓𝐡𝐮𝐞̂ 𝐱𝐞:
Bọn mình thuê luôn xe ở chỗ ở 150k/ xe, trả xe theo giờ check out là 12h, nên bọn mk có ở lại đến 18h thì phải trả thêm 50k cho mỗi xe.
🔫 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡: Dưới đây là một vài cảm nhận của riêng tụi mình thôi nhá 🤚🏻
👉🏻 ❤❤ Ngày 1: 18:30 tới Hải Phòng
- Nem cua bể - 92 Trần Nhật Duật (7,5/10): chất lượng bình thường, nem (60k/c) và thịt (50k/đĩa), bún phải gọi thêm (5k/ đĩa). Thái độ phục vụ ở đây mình thấy hơi không hài lòng, vì lúc bọn mình đến khá vắng mà có gọi đồ nhưng k được hồi đáp phải tận mấy lần luôn ấy. Hmmm
- Dừa dầm Hải Phòng -124 Lạch Tray (9,5/10): 25k/c có đồ rất nhanh nha, chỉ là có hơi ngọt một chút.
- Beaumont Coffee - Bar (6/10): nhạc chán cực kì luôn ấy, đồ uống bình thường.
- Sủi Dìn - quán cô Út (9,5/10): 15k/bát, cô rất là nhiệt tình niềm nở, mà cũng đông nhanh hết đồ lắm á.
Các bạn nhớ đi lượn quanh Hải Phòng đường đêm vắng thích lắm!!!
👉🏻 ❤❤ Ngày 2:
- 6:00h chúng mình dậy sớm để đi biển Đồ Sơn. Cách hơn 20km thôi, đi hơn nửa tiếng là tới. Đường ở đây thích hợp để chụp ảnh tới 9h về ăn là đẹp.
- Bánh đa cua cô Yến - 2B Phạm Ngũ Lão ( 9/10): đồ ăn không có gì để nói cả vì okee nha!
- Hường chè -171 Hai Bà Trưng (9,5/10): giá cả rất hợp lí đồ cũng rất ngon và đa dạng ( có ảnh bên dưới) có món chè thái thì mình thấy k ưng lắm.
- Về nghỉ ngơi rồi check out gửi đồ.
- Highlands Cofee - Quang Trung ( 10/10): đồ chắc chỗ nào cũng giống nhau, được cái view đỉnh ngay gần Nhà hát Thành phố.
- Bánh đúc tàu - 186 Hai Bà Trưng (10/10): 12k/b, đồ ăn lạ miệng nên thử, giá cả hợp lý, có cay và không cay.
- Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi (8/10): 25k/10c
Vì là ở Đinh Tiên Hoàng chỉ mở từ 6-12h trưa, nên đã k được ăn thử chè thái và phải qua đây.
- Bánh tráng bác Sanh (100/10): ngon cực đỉnh,
20/suất gồm cuộn, nước, khô, nên ăn cả ba vì rất ngonnnnn 🤤🤤🤤
- Bún bò dấm: 98 Hai Bà Trưng ( 10/10): chất lượng khỏi bàn với giá là 35k/b.
Kết thúc rồi, 18h40 chúng mình rời khỏi Ga HP và về Hà Nội. #foodtourhaiphong #foodtour
🔫 Tổng chi phí: 700k/ người ( chưa gồm quà)
Cảm ơn, mọi người đã lắng nghe những lời chia sẻ của bốn bé chúng mình nhaaaa ❤️❤️❤️❤️❤️
Đây chỉ là cảm nhận riêng khi tới Hải Phòng!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây