Trước đây mình cũng là tín đồ của tào phớ caramen cổng chợ cấp 2 Nghĩa Tân, từ ngày 2

Trước đây mình cũng là tín đồ của tào phớ caramen cổng chợ cấp 2 Nghĩa Tân, từ ngày 2 bà chị ấy còn ngồi ở đầu đường xong tụt dần vào trong và thuê quán í. Nhưng dạo này ăn lại thì ko còn hương vị xưa nữa, với cả phong cách bán hàng kiểu không cần khách lắm nên mình chào bái bai rồi
Gần nhà mình ở làng Phú Đô có hàng tào phớ, gọi là hàng thì đúng chính xác vì chị ấy có mỗi cái xe đẩy bé bé, trên có mấy chai lọ, bán chè đỗ đen với phớ. Ăn 1 lần thì chỉ có mê thôi. Phớ mềm mỏng mịn chứ ko kiểu bị dầy miếng như khi mình ăn phớ ở hàng bán đậu phụ đâu 🤣
Trân châu mềm, dai ko bị cứng, thạch đen và dừa khô. 10 ngàn 1 cốc to ứ ự. Mình liếm đến giọt cuối cùng luôn
Chè đỗ đen thì mình chưa ăn thử bao giờ.
Ở đây chủ yếu là người trong làng mình ăn, ko phải điểm qua lại nên chắc ít bạn đến. Địa điểm là ngay lối rẽ vào chợ Phú Đô nhaaa
Điểm trừ duy nhất là chị ấy bán ở ngoài đường, gần chợ nên khá nhiều ruồi 😞 mặc dù có vỉ dính ruồi, với đậy vung nắp cẩn thận nhưng cảm quan hơi e dè
Cốc kia của mình 10k nha, quá đủ cho 1 bữa quà chiều trước giờ đi làm ❤️

Trước đây mình cũng là tín đồ của tào phớ caramen cổng chợ cấp 2 Nghĩa Tân, từ ngày 2