ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN???

Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi ảnh cũ ra review vậy. Đều là 2 địa điểm du lịch đẹp. Nếu là khí hậu và không khí mình sẽ chọn Đà Lạt nhưng ăn uống thì sẽ chọn Đà Nẵng ạ. Điều đặc biệt giống nhau ở 2 nơi là giấy ăn 😂 (nếu đi bạn sẽ nhận ra), đồ ăn rẻ. Đà Nẵng thì họ uống nhiều các loại nước hoa quả (chanh dây, cóc ép...), Đà Lạt thì chủ yếu uống sữa đậu nành, đậu xanh nóng. Mấy quán nổi tiếng thì quán nào cũng đông, nhưng riêng mấy quán Đà Lạt hầu hết đều phải xếp hàng mới tới lượt ăn.

🌸 ĐÀ LẠT

1️⃣ Lẩu gà lá é Tao Ngộ - số 5 đường 3/4 - Đà Lạt
(200k/ nồi 2 người)
Nước lẩu nhiều miếng gà chặt nhỏ, nấm và măng. Nước lẩu thanh, gà ngọt mềm. Chỉ ăn kèm lá é và có thêm bánh đa. Ăn khá lạ miệng. Hơi mỡ 1 chút nhưng ngon.
2️⃣ Lẩu bò ba toa Quán Gỗ - 29/1 Hoàng Diệu - Đà Lạt
(200k/nồi 2 người)
Thịt bò được mấy miếng to đùng luôn, còn có móng giò hầm nhừ nữa. Vậy nên nước lẩu ngọt nhưng lại khá ngậy. Ăn kèm rau cải bẹ đắng, cải thảo và rau thơm gì đó. Ở đây họ chấm thịt với chao. Nên gọi mỳ tôm thêm nha.
3️⃣ Ốc nhồi thịt 33 - 157 Hai Bà Trưng - Đà Lạt
(140k/thố)
Ốc và thịt xay nhồi cùng sả, thơm ngon lắm, chấm cũng nước chấm best luôn. Mỗi tội nhìn cái thố to mà chỉ được ít lớp trên thôi. Dọc đường Hai Bà Trưng nhiều quán Ốc 33 lắm, nhưng mình thấy quán 175 đông lắm, chắc mình đi sai quán, tuy vậy quán này cũng ngon nha.
4️⃣ Tiệm bánh mỳ cối xay gió - 1A Hòa Bình - Đà Lạt
Quán bánh mỳ có cái tường vàng mà ai đến Đà Lạt cũng phải checkin đây rồi. Quán nhiêug loại bánh ngọt, bánh mỳ kẹp, đồ ăn vặt... Mình có gọi bánh mỳ thập cẩm và gà tỏi nguội ăn thử (hơn 20k/bánh). Thực sự thì thất vọng vì thịt khô và bánh nguội. Sữa chua uống 25k/chai.
5️⃣ Bánh căn Lệ - 27/44 Yersin - Đà Lạt
(Từ 20k/bánh, thêm xíu mại 5k/viên)
Đường tìm quán thì vất vả mà đến ăn thì thất vọng vì bánh vị nhạt nhạt. Có các loại nhân trứng cút, trứng vịt, thịt bò... Quán đông nên phục vụ chậm.
6️⃣ Kem bơ Thanh Thảo - 76 Nguyễn Văn Trỗi - Đà Lạt
(20k/cốc)
Nghe mọi người khen mà mình ăn thấy phần bơ thì ổn, sánh mịn và k đắng nhưng phần kem thì cứng và ngọt quá. Được hơi ít so với tưởng tượng 😂
7️⃣ Bánh tráng nướng Minh Châu - 180 Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
(Thập cẩm 27k, gà bò phomai 23k)
Địa chỉ bánh tráng nướng ngon và chất lượng hơn chợ nha, ăn khác biệt hẳn, nhưng gọi vừa đủ thôi không sẽ hơi ngấy. Mỗi người 1 cái là nhiều. Điểm trừ là phục vụ lâu.
8️⃣ Bánh mỳ xíu mại Dung Béo - 2/2 Nguyễn Văn Cừ - Đà Lạt
(20k/phần, thịt nướng 45k/đĩa 😂)
Quán ăn sáng khá đông người dân địa phương, tuy nhiên với mình thì k so sánh với bánh mỳ sốt vang được. Vì nước chấm nhạt và loãng. Ở đây có sữa đậu nành nóng ngon.
9️⃣ Quán Hoa Sữa - Tăng Bạt Hổ - Đà Lạt
(10k/cốc đậu nành, 5k/cái bánh ngọt)
Quán ăn đêm của các bạn trẻ, quán ngồi ngoài đường, đông khách lắm. Nhưng mà dở thật, sữa đậu hơi ngọt, bánh thì nguội và khô :(
🔟 Chợ đêm Đà Lạt
Chợ k thiếu gì ăn luôn: kem bơ, dâu lắc, bánh tráng nướng, súp cua... Tối nào cũng phải ra đây ăn vài món r về.

🎡 ĐÀ NẴNG - HỘI AN

1️⃣ Bún chả cá Bà Phiến - 63 Lê Hồng Phong - Đà Nẵng
(40k bát đặc biệt)
Nước dùng ngọt, 1 bát nhiều loại chả cá, khá thơm. Mình không thích lắm vì vị hơi ngọt đối với mình.
2️⃣ Kem bơ cô Vân - Chợ Bắc Mỹ An - Đà Nẵng
(Kem bơ 15k, kem bơ sầu riêng 17k)
Thêm sầu riêng nên vị bơ bị át hết, kem mềm, cảm giác hơi loãng, dừa khô thì hơi ỉu. Kem bơ ở đây và ở Đà Lạt mình đều k thích bằng 50dessert ngoài HN ấy (điểm trừ là kem bơ ở HN thì bơ bị hơi đắng) 😂

Bánh bột lọc, nem lụi - Chợ Bắc Mỹ An
Chẳng nhớ rõ giá từng món nhưng tổng thiệt hại là 90k. 1 đĩa bánh bọt lọc có cả nhân tôm và nhân đậu, ăn dẻo, ngon. Bánh bột lọc cũng ngon nhưng hơi ngấm mỡ.
3️⃣ Xôi gà xé - Ngô Gia Tự - Đà Nẵng
(20k/phần)
Đi tìm Xôi gà Bà Bé - đối diện 27 Ngô Gia Tự ăn sáng mà đến thì không thấy hàng nào, chắc đóng cửa rồi ấy. Sang hàng bên cạnh ăn thì thấy cũng khá ngon. Xôi dẻo, toping có gà xé, hành khô, rau răm, ăn kèm tương ớt chứ. Lạ miệng lắm cơ.
4️⃣ Chợ Cồn - Đà Nẵng
Ăn Bánh tráng Cuốn Bi Mỹ: 50k/suất, nước chấm có nguyên cả con cá nhỏ, vị nồng. Xong ăn nem lụi hàng bên cạnh luôn, hình như 8k/cái, nước chấm ở đây cũng best. Mà đặc biệt là 2 hàng cho bao nhiêu rau sống với đồ ăn kèm. Ăn no mà ngon chứ 🤤
Giải khát thì có nước cóc ép, chanh dây (20k/cốc thì phải) siêu to siêu mát, chè xoa xoa hạt lựu, kem bơ...
5️⃣ Mỳ Quảng Bà Mua - 19-21 Trần Bình Trọng - Đà Nẵng
(65k Mỳ Quảng Thố)
Quán rộng rãi và sạch sẽ, mỳ quảng thố trình bày đẹp, giá hơi cao nhưng được nhiều các loại thịt: lợn,bò, ếch, cùng tôm và trứng. Sợi mỳ gần giống phở nhưng sợi to và dày hơn, mềm và mướt. Ăn ngon, vừa miệng, no dã man luôn.
6️⃣ Chè sầu Liên - 189 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(20k/bát)
Chè sầu đây nổi tiếng rồi, nhưng giờ cũng đã nhiều quán ngoài HN nhập chè sầu Liên gốc ra rồi nên ăn k khác biệt, được cái rẻ hơn 😝
7️⃣ Hải sản Năm Đảnh - 139/59/38 Trần Quang Khải - Đà Nẵng
(Đồng giá 60k/đĩa, ghẹ tầm 500k/kg)
Quán sâu trong ngõ, nên dùng gg map cũng khó tìm, mình phải đi theo biển chỉ dẫn của quán. Mình gọi cho 6 người gồm Bạch tuộc nướng, ghẹ sốt me, tôm nướng, hàu nướng mỡ hành, ốc hương xào sả ớt, sứa trộn, gỏi hải sản. Ghẹ sốt me ngon nhất, chấm bánh mỳ vào sốt siêu ngon. Vì giá 60k/đĩa nên ốc hương nhỏ quá, vị cũng bình thường. Hàu cảm giác k tươi cho lắm, mỡ hành không được thơm, hơi ỉu. Và đừng nên gọi sứa trộn và gỏi hải sản, không ngon tẹo nào luôn 🤐
8️⃣ Bánh xèo Bà Dưỡng - K280/23 Hoàng Diệu - Đà Nẵng
(60k/suất bánh xèo, 6k/cây nem lụi)
Chắc bánh xèo ở đây ngon vì nước chấm chứ mình thấy vỏ bánh đây không giòn, nhân lại ít và không thơm.
9️⃣ Chợ đêm Sơn Trà - Đà Nẵng
Bánh Crepe khá ngon còn bánh tráng nướng thì đừng ăn ở đây nhá 😣
🔟 Hội An
- Bánh mỳ Madam Khánh - 115 Trần Cao Vân
- Bánh mỳ Phượng - 2B Phan Chu Trinh
Mình đều gọi Bánh mỳ thập cẩm (30k) ở 2 hàng thì thấy bánh mỳ bên Madam Khánh nhân hòa quyện và ngon hơn gồm thịt nướng, trứng, pate, sốt.. bánh ẩm và đậm vị. Còn bên Phượng nhân kiểu truyền thống gồm các loại thịt nguội nên vị nhạt, khô. Nếu đến Phượng thì nên chọn nhân Bò cuộn phomai. Hơn nữa bên Madam Khánh có chỗ ngồi mát mẻ và nhân viên thái độ phục vụ cũng tốt hơn.
- Đến Hội An nên thử Nước Mót (12k) - 150 Trần Phú. Vị thảo mộc rất lạ luôn, uống hơi sốc ấy, cốc trông lại xinh nữa.
1️⃣1️⃣ Cơm gà A Hải - 100 Thái Phiên - Đà Nẵng
(Cơm gà quay hình như 52k/suất)
Chút nữa quên món cơm gà siêu ngon ăn trước khi ra sân bay, cơm dẻo, thịt gà thơm ngon, nước sốt ngọt ngọt hơi cay. Có thêm rau cải bắp muối với canh ăn kèm ngon lắm. Mà gà hơi bé thôi :(( nên gọi nước chanh leo ở đây vì nó đặc đặc chứ không bị pha loãng như các quán khác.

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi

ĐÀ LẠT hay ĐÀ NẴNG-HỘI AN??? Đang mùa Corona nên không thể đi du lịch, đành ngồi lôi