Dành cho mấy bố mấy mẹ buổi trưa chiều nắng nóng không bít đi đâu nè
Nắng nóng quá mấy bố mấy mẹ ạh 😭 nay pảnk nghỉ chát vữa bạn tổ trưởng tổ phụ hồ có rủ đi ăn trưa mà khôg biết đi ăn gì ☹️ mãi sau Pảnk mới nhớ đến canh bún
Canh bún hồi trc Pảnk hay ăn ở chợ Thanh Hà , nhưng từ đợt chuyển sang cửa hàng khác là Pảnk ko thấy ngon nưa, nên Pảnk ra thử 23 Nguyễn Siêu ăn thì thấy ngon hơn nhiều mấy mẹ ạk , có 3,4 loại giò kèm top mỡ cho mấy mẹ lựa chọn luôn nhé 😍 , 4,5 bà cô phục vụ cười nói rôm rả vui vẻ lắm 😍😋😋 đặc biệt giò ở đây to gần gấp đôi giò ở chợ Thanh Hà , mà có 20k mấy mẹ nhé 👏🏻👏🏻 Thank Hà là 25k 🤤 xong đi ăn thêm cốc chè hạt sen ở hàng cân hoặc ăn bát bánh đúc nộm cho mát , xong ra highland ngồi điều hoà mát lạnh tâm sự , hàn huyên thì chuẩn lun mấy bố mấy mẹ ạh 😋😍😍😍 xong đi bộ loanh quanh phố đi bộ 1 lúc rồi về là đẹp luôn
Mấy mẹ có gửi xe thì gửi chỗ đối diện higland ý nhé , hội đấy bên phường có 10k thôi , chứ mấy bố mấy mẹ mà gửi mạn Cầu Gỗ là 20k đóooo😗
tổng bữa trưa hum nay của Pảnk hết đúng 98k hé hé 😋😝😝