Nước mía sầu 1612 ĐLHV
- Điểm cộng:
Bước vào quán nhân viên nhiệt tình, chào hỏi. Nói chung là vào lúc hơn 10h nhân viên vẫn niềm nở với khách, nên mình có luôn thiện cảm rồi. Bonus nữa là quán có không gian khá thoáng, sạch sẽ, có thể sống ảo nhiều góc
Tiếp theo đến vị này khá lạ, thơm mùi sầu, uống vào ngụm đầu sẽ toàn vị sầu, đến cổ họng lại thấy vị mía thêm topping thạch trắng, cả độ lạnh của đá nên mình khá ưng vị này
- Điểm trừ : đó là cốc cho nhiều đá, một cốc thì đá chiếm 1/2 rồii, để lâu thì sẽ bị loãng và mất vị nên phải uống ngay sau 2-5p
Trên đây là ý kiến cá nhân mình về Nước mía sầu 1612 ĐLHV, vì mỗi người một khẩu vị nên không thể tránh được ý kiến trái chiều !
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây