Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Em biết group Yêu Bếp từ thử thách "Việc nhà có anh", em còn dè bỉu tưởng đây là group tìm người yêu/chồng trá hình. Vào rồi mới biết, hự, có những thú vui còn nghiện ngập và tốn kém hơn cả yêu đương nữa!

Nhìn mọi người chia sẻ sở thích, đam mê, em dần có cảm hứng quay lại làm những điều mình từng yêu: vẽ vời, tập nấu món đơn giản bằng nckd, trồng cây, dọn dẹp lại phòng (em thích nhất là bí kíp lau gương bằng dầu xả của chị Nguyễn Dịu ), tạo spa ở nhà từ lá Rosemary theo bài chị Phan Anh nữa...

Ngày đầu em chập chững up bài trên Yêu Bếp: thảm hoạ bánh bao. Sau đó em nhận ra, cái gì khó quá - bỏ qua, làm giỏi cái dễ trước là được.

Em đi học ở Seoul, lân la hỏi cô giáo nên biết công thức này. Đây phải gọi là #TUYỆT_ĐỈNH #Sốt_chấm_thịt_nướng_Hàn_Quốc #Ssamjang , loại sốt chấm thịt và rau củ siêu phổ biến. Người VỤNG đến mấy cũng có thể LÀM ĐƯỢC, cả năm không vào bếp vẫn làm NGON vì công thức này không cần nấu gì hết!

Từ hôm làm sốt chấm này mà mẹ em và họ hàng khen lắm, ai cũng bảo "Có cố gắng, tiến bộ học hỏi, mỗi tội chưa thấy lấy chồng thôi???".
Nhờ có Yêu Bếp mà em yêu bản thân mình hơn, cố gắng tập thể dục thể thao, nhà gọn gàng thơm tho, ăn ngon mỗi ngày...hết xừ nó thời gian rồi, lấy đâu thời gian lo tìm chồng nữa hihi.

P/s:
⭐️ Sốt Gochujang em mua là sốt ớt Daesang và tương đậu Haechandle ạ. Còn dầu mè thì mọi người mua của VN hay HQ đều được nha.
⭐️ Phần mềm em chèn chữ vào ảnh là Autodesk Sketchbook (em viết bằng apple pen, tuy nhiên trong app vẫn viết tay và có chức năng tự làm mềm nét viết cho đẹp hơn ạ🥰)

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống

Yêu Bếp - Nơi yêu bản thân và cuộc sống