Góc may vá và những chia sẻ kinh nghiệm từ một người mẹ
Máy khâu thì có rất rất nhiều loại nhưng để tìm được loại nào phù hợp với khả năng,mục đích và tài chính của mình thì cũng mất 1 thời gian tìm hiểu . Ban đầu e tìm 1 chiếc máy khâu gia đình Brother nhật bãi (trên Hội Vũ ,về máy Nhật bãi có giá khoảng 1,5 triệu tích hợp khá nhiều chức năng ,từ đường may đa dạng ,có thể giả vắt sổ em cũng may được kha khá đồ cho con .Nhưng vì muốn dùng máy khoẻ hơn ,may đc nhiều chất liệu vải hơn nhưng lại ko quá cồng kềnh tốn diện tích thì em chọn máy may công nghiệp (Akita-7) cũng là máy Nhật bãi ,e không nhớ chính xác giá nhưng tầm hơn 3 triệu ah ,máy chạy khoẻ ,ko có nhiều kiểu đường may như máy gia đình nên cuối cùng e quyết định giữ lại máy may gia đình để có lúc cần thì sử dụng
Em chưa học qua 1 lớp học may nào nhưng từ lúc có con gái muốn may cho con những bộ quần áo theo ý thích của mình ,theo mẫu vải mình thích nên thành ra tự mày mò ,em thường gỡ tung 1 chiếc váy hay 1 chiếc áo để làm rập ,từ đó có thể tự biên ra 1 số mẫu ,đồ các con thường đơn giản hơn đồ người lớn nên ko khó để sáng tạo ra các mẫu dựa trên 1 dáng cơ bản .Hoặc chỉ cần mix chút ren ,phối ít màu vải hài hoà là có thể tạo ra được nhưngx mẫu mình thích .Quan trọng nhất chính là niềm vui ,hạnh phúc khi nhìn thấy con mặc đồ mình may cũng giống như nhìn cả gia đình ăn bữa cơm mình nấu mà thấy ngon ah
Để có được góc may của mình em cũng tự đóng 1 số kệ vải bằng gỗ pallet ,bàn thì do chồng em đóng. Nhà e có sở thích tự làm mấy đồ mộc đơn giản,dù ko mượt mà như đồ mua sẵn nhưng cũng thấy dùng thoải mái,thi thoảng lại thay đổi theo ý mình
Các chị hỏi nhiều về mấy đồ như thảm ,bàn ,kệ gỗ nên e xin chia sẻ thêm ,các kệ gỗ nhỏ là e mua gỗ pallet về tự đóng ,dùng cưa cầm tay ,bào gỗ (do tay con gái yếu nên làm thủ công ,dù hơi lâu nhưng cũng khá bền vì dùng gần 2 năm vẫn chưa hỏng ) .Thảm là e mua dây thừng trên hàng chiếu sz 1cm tự cuốn và gắn bằng keo nến ,có khâu bằng sợ nhỏ của dây thừng để chắc chắn hơn .Lều cho con e mua cây trE trên hàng gà về làm .Các chậu cây thì mua ở Bát TrÀng
P/s : có nhiều c hỏi chắc e học may rồi chứ ko sao lại may được 🙂 thực sự là e chưa được học may và cũng muốn sẽ có lúc sắp xếp thời gian để đi học để biết may nhiều hơn là chỉ biết may đồ bé gái .Và e nghĩ tham gia 1 số group liên quan đến chủ đề mình quan tâm là cách để mình học tập rất rất nhiều mà đôi khi bất kì khoá học nào cũng ko thể có được ☺️☺️Trước e có mở 1 cửa hàng chuyên đồ handmade nhưng đã nghỉ được gần 2 năm ,mỗi dịp có thời gian thì ngồi làm mấy thứ nhỏ nhỏ ,bày biện vì trong người lúc nào cũng thích ngồi làm mấy đồ handmade ,có thể ngồi 1 góc làm quên cả giờ giấc
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ và cần chi tiết hơn mọi người cứ hỏi e sẽ edit bài ah :)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây