Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về 😀. Cảm ơn các bác đã cho em những địa chỉ ăn ngon :)) em xin phép đáp lời :)))

Em sẽ review Đà Nẵng sau :)) bác nào cần infor j cứ inb em nhé 😃😄

Sau khi nghỉ ngơi mình bắt đầu đi chơi, ra thì do các khách khác mượn hết mất xe đạp nên mình bắt taxi vào trung tâm phố cổ HA. Mình đi hết 28K vào tới nơi, được anh lxe thả ở đầu phố Phan Chu Trinh. Mình bdau đi bộ vào thăm quan, dọc phố PCT đầu tiên là Bánh mì Phượng (cạnh Highland), sau đó là một loạt cơm gà và cao lầu, phố PCT là phố cơm gà, toàn bộ những quán nổi tiếng như bà Buội, bà Ty, bà Nga, Phúc, bà Vân vv.... xong mình rẽ sang Trần Phú là trục chính, dọc đường Trần Phú có rất nhiều hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, lụa. Mình chưa đi bao giờ nên mọi thứ đều là đọc review trên mạng :)) sau đây là đoạn ăn sập Hội an như mong đợi =))

Món đầu tiên mình thử là nước Mót - 150 Trần Phú - đây là một món nước thảo mộc giải nhiệt. Một tiệm bé bé bán nước, bánh mì với cả cao lầu. Nhưng đa phần mọi người đều mua nước mót, siêu siêu đông, ban ngày đông 1 thì tối đông 10. Mỗi ng mua cả chục ly mang đi. Nước này có vị quế, gừng, sả, chanh, sen rồi gì đó nữa :)). Nước đựng trong cốc giấy trắng thiết kế logo bên trên nhìn basic nhưng đẹp, có ống hút bằng tre trúc j đó đại loại k bằng nhựa =)) decor siêu xinh có cánh sen hồng bên trên rồi có cả lá xanh như lá hoa hồng :)). Mùi vị thì ngọt ngọt mát mát, hơi lợ nhưng ai mà uống cam thảo quen rồi uống lại thấy ngon á. Như mình là hợp lắm :)) món đồ uống quốc dân, tiếc ko đóng chai mang về HN uống dần được. Giá 12K/ly - 4.5 sao (trừ 0.5 do ko mang về HN được =)))

Sau khi thăm quan mình đi ăn bánh mì, ngược với dòng dư luận thích bmi Phượng mình lại chọn thử bánh mì Madam Khánh - The Banh Mi Queen ở 115 Trần Cao Vân ( phố này một đầu giao với Hai Bà Trưng, một đầu giao với Trần Hưng Đạo) quán nằm ở phía gần đường Trần Hưng Đạo hơn nhé. Có 3 trục đường song song nhau là Trần Phú, PCT, Trần Hưng Đạo, cực dễ đi nhé.
Ở đây có 5 vị bánh mì: thập cẩm, gà, heo, trứng, chay. có cay, cay vừa và không cay. Giá từ 20K-25K/ cái
Mình ord 1 gà và 1 thập cẩm và 2 sữa bắp (sữa bắp (ngô) HA ngon nổi tiếng đó mng nên thử nhá).
Ngồi xem menu thì một chị ra hỏi = tiếng anh xem chọn đc món chưa :)) may c hỏi bằng tiếng anh chứ bằng tiếng trong đó mình không hiểu được :)). Ord được 1' thì có đồ ăn luôn, siêu nhanh :))
Bánh mì siêu giòn, topping thì ngon, đặc biệt là pate, nó thơm với quyện vào các món chả, sốt trứng v.v. Ớt thì khá cay nên bạn nào ko ăn được nên cân nhắc nhé. Bánh mì gà thì như bỏ cả nộm gà vào trong nhưng hành tây không hăng, ăn cũng ngon nhưng mình thích thập cẩm hơn ý. Sữa bắp thì đỉnh kout rồi, mình nghe nhiều người khen rồi nên vào thử thì thấy quá đỉnk =)) Tổng thiệt hại 2 bánh 2 sữa 75K (bánh gà 25K bánh thập cẩm 20K sữa bắp 15K/chai) - 5 sao

Vốn mục đích là ăn sập HA nên sau khi ăn xong mình lại trở ngược vào phố với mong muốn tìm được quán bánh bột lọc thần thánh ở vỉa hè Hội an như các bạn review. Đi cả chiều không thấy thì may mắn thay lúc đi dạo lại vào phố mình gặp một hàng bánh bột lọc ở vỉa hè đường Lê Lợi (đường nối Trần Phú với đường Nguyễn Thái Học ra tận Bạch Đằng (sát sông Thu Bồn). thật ra ở HA rất nhiều hàng nhưng mình gặp hàng này nên ăn thử ở đó luôn. Chắc là chỉ bán lúc chiều mát, mình đi từ sớm nên lúc đó chưa thấy. Lúc mình vào là khoảng 5h chiều gần hết rồi (may vẫn còn sót lại đủ cho mình được thử :)))
1 đĩa gồm bánh bột lọc nhân tôm, nem chua, giò và đặc biệt nhất là bánh bột lọc nhân đậu xanh nhuyễn. Thêm chút hành phi, chút tương ớt đặc sản của HA vào chu choa mạ ơi ngon bá cháy. Đặc biệt nem chua với bánh nhân đậu xanh, siêu ngon luôn (tương ớt HA ngon lắm, bạn nào có điều kiện mua ít về ăn, mình hsau lại đi đà nẵng nên lười ko mua :)). Giá: 25K/đĩa - 5 sao

Những tưởng chuỗi đồ ăn đã dừng ở đây nhưng không =)) mình tiếp tục đi dạo cho tiêu bớt để ăn tiếp. Mình ăn thử kem ống (có bán khắp HA) 10K/ chiếc - mua bị đắt, bt có 5K :)) không đặc sắc lắm, lại còn nhanh chảy (khổ tâm đưa buốt răng ko cắn được như mình nó rớt tùm lum :(( ) - 4 sao
Tất tay mua cốc xoài - cóc - dứa lắc - 20K. Cũng như xoài lắc bao nơi khác =)) không có đánh giá, cay tứa nước mắt nước mũi :))

Tối mình quyết đi ăn cơm gà do sợ sáng sau ko dậy được mà lại phải về Đà Nẵng rồi nên cố đi thử. Ngồi search review chán chê cứ thấy được quán này chê quán khác. Cuối cùng chốt đi ăn thử cơm gà bà Ty.
Mình ăn ở cơ sở 2, Khưu Từ Đường, ngay đối diện cơm gà bà Hồ. Ở đây có cơm gà chặt, gà xé. Mình răng thưa hay bị dắt nên ord cơm gà xé :)), được mang ra một đĩa đu đủ xanh nộm, xong là 2 bát canh (lòng mề abc như mọi quán cơm gà HA), sau đó là cơm gà,trong phần gà có rau răm, hành tây, rau mùi,gà xé. Cơm ăn cùng với xì dầu và ớt đặc sản :)). Mình là đứa thích cơm khô nên cơm ở đây tơi đúng kiểu mình thích (nhưng chắc sẽ có bạn thấy ăn rời rạc như cơm nguội). Gà trộn khá ngấm, ăn cùng với canh trộn lên rất hợp, mặc dù mình ko biết ăn hành nên ngồi nhặt hành tây ra hơi oải. Mà trong nè họ ăn hành sống hết nên ai không ăn thì nhặt ra chứ review đánh giá thấp vì hành tây sống thì tội nhà hàng :)). Có phục vụ trà đá miễn phí trên bàn, mng tự rót uống (nhưng mình cảm thấy nước giống nước đỗ đen rang). Giá 50K/s - 4.5 sao - Và mình thật sự thấy cơm gà ở HA cũng như bao nơi khác à, không thần thánh đâu. Ngon thì có nhưng ở HN có quán cũng ngon y như thế :)).

Ăn xong là no ná thở rồi lại đi bộ =)), sau khi lòng vòng phố Hội mua 1 cốc nước Mót nữa rồi cứ ngỡ đã được về. Nhưng không, đi lòng vòng ra đường Bạch Đằng nghe hát bài chòi xem ngta thả hoa đăng, đi theo dọc sông Thu Bồn, đi qua chợ đêm lại được mời ăn chè, như một thói quen :)) ở đây có món chè xoa xoa là đặc sản. Cô bán chè bảo là thạch xoa xoa làm từ rong biển đại loại vậy. Ăn thì như thạch bth ko có mùi j khó ăn đâu. chè bán khắp nơi ở HA, giá từ 10-15-20K/ cốc nhé. Chè đặc biệt là không ngọt nên dễ ăn lắm.

Tổng cộng đi 13.973 bước ở Hội An :)).
Hội An đã vỗ béo tôi thế đấy =))) ăn cả ngày hết 200K

Sáng sau mình dậy mượn xe đạp chạy vào phố mua lại 2 chiếc bánh mì Madam Khánh và sữa bắp để ăn sáng rồi lên xe về Đà Nẵng.

Review xong HA rồi thấy nhớ quá, hẹn gặp lại ở part 2 Đà Nẵng hứa hẹn sẽ khủng hơn :))))

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã

Em xin phép chia sẻ một chút về ăn gì ở Hội An mà e vừa đi về . Cảm ơn các bác đã