FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”

Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế là nổi hứng rủ mọi người đi Hải Phòng ăn uống. Mình đi tàu, chuyển bánh từ 6h sáng, đặt ghế ngồi mềm cho sướng nha (hết vé nên phải mua ghế cứng, và mua trên app momo cho tiện).
Đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến nơi, thuê xe máy luôn tại ga. Anh chị cho thuê xe dễ thương cực, còn dặn dò cẩn thận luật đi xe, không dễ ăn phạt lắm vì HP rất nhiều csgt 😅 (số thuê xe máy: 0904808699 (zalo,fb) - 0965632081, giá 100k/xe).

Vậy là bắt đầu đi ăn, mình sẽ liệt kê một số món mình ăn được, sắp xếp từ món mình thích nhất:

- Bánh bèo Mây - 64 Chu Văn An (30k, 14h-19h): ăn ngon vãi, vị giống như bánh tẻ nhưng mềm, béo ngậy hơn. Nước chấm nóng vừa vặn, còn ăn cùng hành phi, chả mỡ, chả viên. Ăn nhiều chắc hơi ngán chút =))
- Cháo lòng Cô Dung - Ngõ Đồng Tâm (hay 274 Lạch Tray) (14h-20h): đỉnh cao luôn, tiết luộc mềm tan, có chút mỡ nên trong. Lòng dồi với cháo cũng rất chất lượng. Cả bàn kia có 200k thôi
- Xôi đỗ đen Bình - Chợ Lương Văn Can (14h-19h,10k): món này nên ăn thử nha vì ăn rất lạ. Có 10k một phần thôi mà nhiều phết. Xôi đỗ đen mềm dẻo, ăn cùng mỡ hành. Và đặc biệt là có vừng ngọt nữa nên ăn lạ mà ngon.
- Bánh đa cua - 143 ngõ 46 Lạch Tray: quán này được chị cho thuê xe giới thiệu. Đến nơi thấy rất đông mà toàn người HP ăn ý. 20k-25k một bát mà đầy đặn cực. Nước dùng kiểu thanh, mình thì chơi hệ đậm đà nên cũng thấy okie 😅
- Bánh đúc tàu - 159 Cát Dài (12k, 09h-17h): quán này nổi tiếng và đông khách lắm này, trước ở số 186H, mà giờ là người khác bán đó. Mình ăn thì thấy cũng ok, chắc tại không hợp ý. Mọi người cứ thử xem sao 😅
- Chè thập cẩm Hương - 171 Cát Dài (10k, 08h-19h): quán này nổi tiếng, rất nhiều loại chè, và bánh trái. Nhưng mình ăn thấy khá bình thường, được cái là chè không bị ngọt. Chắc thích món chè đỗ đen nóng nhất :))
- Giá bể xào - chợ Lương Văn Can: gần chỗ xôi đỗ đen nên mua ăn thử. Thấy ăn không hợp lắm, hoặc ở đây làm không ngon
Coffee thì ngồi được mỗi quán Amor Cafe. Không gian hơi rối, nhiều chỗ không ngăn nắp lắm, mỗi cái mặt tiền còn oke tí. Nước ở mức bình thường :))

Chiều ghé Aeon Lê Chân HP chơi, xong tối về thì book limousine Trung Thành (200k/ghế) còn được đưa về tận nhà.

Hải Phòng còn rất nhiều món ngon mà mình không còn bụng để ăn, thôi để part 2 vậy 😅

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế

FOOD TOUR HẢI PHÒNG KIỂU “SÁNG ĐI TỐI VỀ”Chủ nhật được nghỉ làm chả biết đi đâu thế