Thế giới của những tâm hồn chưa bao giờ lớn
Chào cả nhà, là mình, cô gái ôm mộng tạo ra một thế giới với tất cả đồ tự làm. Thật tuyệt vời khi hôm nay mình được biết Yêu bếp có riêng một chủ đề “May vá”, vậy là mình có thể post về một trong những đam mê bất tận của mình khoe với mọi người.
Đây là thế giới thu nhỏ của mình và con gái bé bỏng, với những bộ váy áo mình tự tay đan và thêu hoa - điều mà gần 30 năm nay mình vẫn thấy thú vị. Mình không phải là người chơi sành sỏi, nhưng rất may mắn gặp được một người bạn có một gia tài búp bê, bạn đã tặng và hỗ trợ mình rất nhiều dòng búp bê để từ đó mình có cảm hứng tạo ra những bộ đồ trong mơ này.
Về kinh nghiệm đan và thiết kế đồ tí hon, nếu mọi người có hứng thú, nhất định mình sẽ viết một bài chi tiết ở tương lai gần ❤️
Hôm nay là sinh nhật mình, cũng là trước một ngày sinh nhật của Yêu bếp, nên xin phép Admin em lạm quyền miễn duyệt để post một bài hơi xa rời bếp núc một chút. Cảm ơn Yêu bếp bởi cái “chất” không lẫn đi đâu được của những người nội trợ hiện đại đã truyền cảm hứng và sự tự tin cho mình. Chúc cả nhà luôn khéo léo và tươi trẻ trong tâm hồn, để cuộc sống thêm phần rực rỡ ❤️🧡💛💚💜
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây