FOOD TRIP IN HAIPHONG Chuyến đi của Nữ thần bánh mì Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

  • 379 Views
  • 0 Comments
  • 25 May, 2020
FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️

Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂

Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi thèm các món ăn Hải Phòng quay quắt, lên tra vé rồi xách ba lô đi ngay phút mốt.
1. Phương tiện di chuyển
Mình đặt vé tàu hoả để thử trải nghiệm đi tàu xem cảm giác ra sao. Vé đặt online trên trang của tổng công ty đường sắt. Vé ghế mềm điều hoà, 85k/chiều, mua 2 chiều được giảm 10% còn 77k. Đi mất 2,5 tiếng, xuất phát từ ga Hà Nội.
🔥Ưu điểm: Đối với những người say xe và sợ ô tô như mình thì đi tàu là một sự lựa chọn nhẹ nhàng, không bị mệt mà ngồi cũng thoải mái, rộng rãi. Nghe tiếng còi tàu cảm giác thú vị phết, nhớ liền tới chị em Liên và An của nhà văn Thạch Lam😂
🔥Nhược điểm: đi hơi lắc và ồn ào, mọi người cười nói hơi to làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đi chậm hơn so với ô tô.
🔥Đến HP, chúng mình thuê xe máy để di chuyển đi lại trong thành phố và các điểm ăn theo lịch trình đã fix cho dễ.
🔥Giá thuê xe máy: 120k/ngày.
🔥Khi thuê đặt cọc 500k và chứng minh thư. Mình thuê ở 45/333B Văn Cao

2. Nơi ở: mình book phòng của khách sạn Phạm Hà trên đường Hoàng Kế Thiện. Giá phòng 650k/phòng
🔥Ưu điểm: phòng gọn gàng, decor kiểu hoàng gia. So với giá tiền là ok, chấp nhận được
🔥Nhược: phòng nhỏ, hơi bí. Nhân viên lễ tân chưa nhiệt tình. Hỏi gì cũng không biết, không có. Mình muốn thuê xe máy nhưng khách sạn không có dịch vụ.

3. Các điểm ăn uống
❤️Chúng mình tới HP khoảng 9h, gọi taxi về khách sạn. Checkin nghỉ ngơi rồi đi ăn BÁNH ĐA CUA BÀ CỤ 179 Cầu Đất. Bánh đa ngon, toping đầy đặn, nước dùng ngọt, rau sống ăn kèm khá tươi. Quẩy ăn kèm siêu to khổng lồ, dai dai ăn rất sướng😂 Quán bán thêm NEM CUA BỂ cũng đỉnh xuất sắc. Vỏ nem giòn, không bị ngấy kèm nhân bên trong ngọt thơm vị cua. Nước mắm chấm chua ngọt vừa vị ăn kèm rau sống tuyệt ngon. Bánh đa cua thập cẩm 40k/bát. Quẩy 5k/cái. Nem cua bể 50k/cái. Tổng 4 bát, 2 nem, quẩy và nước tớ thanh toán hết 300k.
💥Đánh giá: 4,5/5
❤️Ăn xong, mình đi lại Lạch Tray tìm quán DỪA DẦM CÔ TUYẾN. Quán ở ngõ 124, số nhà 100 đường Lạch Tray. Hơi khó tìm và phải đi sâu vào ngõ, kịch ngõ là thấy quán của cô. Mình mua mang về vì lúc đó nhà cô đang sửa cống nhưng nếu ăn tại chỗ, ngồi ngoài ngõ cũng không thoải mái cho lắm. Dừa dầm rất thơm, 1 cốc đầy không thể cho thêm đá. Nước cốt dừa béo ngậy vừa phải, không quá ngọt, không quá nhiều vị sữa đặc như một số quán khác. Trân châu mềm, nhai sần sật không bị cứng. Dừa non khá nhiều. Nói chung, rất rất nên thử và bõ công mò mẫm vào sâu tận trong ngõ để tìm quán nhà cô. Giá bán 25k/cốc. Có bán số lượng lớn mang về.
💥 Đánh giá 4,5/5
❤️Sau khi mua xong, chúng mình bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi vì cũng quá trưa rồi. Mọi người ngủ trưa đến 3h sau đó lên đường đi ăn ỐC THUỶ DƯƠNG. Quán ở ngõ 263 Lạch Tray. Đông lắm, cả khách du lịch, cả khách nước ngoài, cả dân bản địa. Quán có rất nhiều loại ốc, ngao, mực chế biến hấp dẫn. Vào đây nhất định phải gọi CÀNG CÙ KÌ XÀO ME như lời đồn☺️ Mình thấy cũng được chứ không quá xuất sắc. Nước sốt me hơi nhiều bột sắn nên hơi sánh quá. Có thể gọi thêm bánh mì để chấm kèm nước sốt me. Mình gọi thêm Mực chiên mắm. Món này độn hơi nhiều hành tây, ngô ngọt, thịt mỡ. Đĩa rất to nhưng mực hơi hiếm🤣. Thêm món NGAO HOA SỐT THÁI. Món này nên gọi vì rất ngon. Ngao hoa to, to lắm😂 xào kiểu Thái nhưng rất khác biệt. Nước sốt chua ngọt ấn tượng, vị xả, dứa chỉ muốn ăn hết sạch cả bát nước luôn. Thêm 1 bát ỐC MÍT hấp cho nó đầy đặn chứ không nên gọi vì nó quá bình thường😂. Quán tặng kèm 1 bình sâm dứa đi kèm luôn ạ. Tổng hoá đơn thanh toán cho 4 người là 465k.
💥Đánh giá 4,5/5
❤️Cả đoàn về tắm rửa nghỉ ngơi, 7h lên đường đi ăn MIẾN TRỘN, CHÁO TIM ở quán ăn Hiền Trang - 44 Lạch Tray. Quán rất đông, có người dắt xe dẫn vào tận bàn. Tâm lí là không biết món gì với món gì nên gọi luôn MIẾN TRỘN THẬP CẨM. Ăn bình thường, không ấn tượng mấy, bát miến vơi vơi không giải thích được sao quán đông thế😂Ngoài ra còn có cả miến nước, cháo tim...(có ảnh menu up dưới bài viết). Giá 35k/bát.
💥 Đánh giá 3/5
❤️Ăn xong cả đoàn dạo phố một lượt rồi quyết định ăn thêm cốc DỪA DẦM. Lần này ăn quán HIỀN BÉO. Nghe đồn đại đây là quán DỪA DẦM ngon nhất Hải Phòng. Mình thì thấy cốc đong không đầy như quán nhà cô Tuyến. Nhiều sữa đặc hơn nên hơi ngọt, vị ngọt của sữa rõ ràng. Ai thích ăn ngọt thì sẽ thấy ngon nhưng nếu không thích ngọt thì nhanh bị ngấy. Nếu quán nhà cô Tuyến 9 điểm thì quán này chấm 8,75 hehe😂. Nếu ai muốn mang về, quán sẽ đóng vào thùng xốp đá, tính thêm 25k/thùng xốp. Giá vẫn 25k/cốc. Mua nhiều hay ít giá vẫn không thay đổi nha!!!
💥Đánh giá: 4/5
❤️BÁNH MÌ CỘT ĐÈN Nổi tiếng nhất Hải Phòng. Quán bán từ tối đến 3h sáng. Có thể mua bánh nhỏ hoặc bụng rộng hơn thì ăn bánh to. Pate thơm lừng, chất lượng nhất chắc ở món Pate kèm sốt bơ ngậy ngậy lại hơi ngọt. Cá nhân mình không thích ăn đồ ngậy béo nên thấy nước sốt cho vào không ổn lắm. Lúc đầu còn tưởng họ cho sữa ông thọ vào bánh mì😂. Quán rất đông khách, khách mua pate mang về cũng nhiều. Mình order 1 hộp 700g giá 100k mang về và gọi 1 bánh to đầy đủ 20k. Ở phố cũng có 1 số hàng đề biển Bánh mì cột đèn nhưng các bạn phải ra đúng quán ở ngay ngã tư mới là quán bán chuẩn nhé. Tớ có up ảnh dưới post để các bạn nhận dạng quán. Mặc dù đã rất no nhưng thêm 1 bánh chất lượng như này thì rất rất đáng.
💥 Đánh giá: 4,75/5
❤️BÚN CÁ CAY đối diện quán bánh mì cay Bà Già. Sáng tầm 7h30-8h quán đông không có chỗ ngồi. Tiếp tục là điệp khúc không biết món nào ngon nên gọi bát thập cẩm. 1 bát 20k có: 1-2 miếng cá, mấy miếng lòng cá, mấy miếng dồi bé bé và 1 ít chả cả. Nước cay sẵn nên nếu cho thêm ớt chưng thì chỉ cho tẹo teo là vừa không là sẽ rất cay không ăn nổi đâu ạ. Nước dùng nếu chua hơn thì sẽ ngon hơn. Cho đến 2 thìa dấm rồi mà vị vẫn không nhúc nhích. Nhưng với giá 20k/ bát thì cũng tạm chấp nhận.
💥Đánh giá: 2,5/5

❤️BÁNH MÌ CAY BÀ GIÀ - 57 LÊ LỢI. Quán nổi tiếng đông khách. Muốn mua nhiều phải đặt trước. Bánh mì que nhỏ quết thêm pate rồi nướng giòn lên thôi mà đắt hàng khủng khiếp. 4-5 người làm vẫn khônh xuể tay. Quan trọng là món tương ớt cay thêm vị ngọt ngọt, cay chảy nước mắt luôn ý ạ rất hợp với que bánh mì kia. Ăn 1 lại muốn ăn 2. Chục cái 1 lúc chắc vẫn ok 😂. Giá 2k/c, mua hàng trăm cái giá vẫn không thay đổi. Ghé HP chắc chắn phải ghé qua Bà Già đụm to đụm nhỏ bánh mì mang về nhé.
💥Đánh giá. 4,5/5

❤️BÁNH MỲ CAY ÔNG CUÔNG - HÀNG KÊNH. Mình không kịp ăn trực tiếp nhưng có mua mang về. Quán bán thêm bánh bao cũng khá nổi tiếng. Tầm 9h30 tối là hết hàng. Hôm sau muốn mua sớm có thể gọi điện đặt rồi bà chủ ship ra tận khách sạn hoặc ga tàu. Giá vẫn 2k/c.
4. KẾT LUẬN: vì thời gian gấp gáp nên không lê la để thử thêm vài món đã lên trong lịch trình. Lúc nào cũng ước bụng to ra mấy phân để thử mỗi thứ thêm một ít mà không được. Chuyến đi tính tổng mỗi người hết 915k cho cả chuyến đi bao gồm vé tàu khứ hồi, phòng khách sạn, thuê xe máy và ăn các món kể trên. Rất đáng để đi, ăn và trải nghiệm kiểu du lịch như thế này. Người dân khá thân thiện chứ không như lời đồn về HP đâu ạ. Thu xếp cuối tuần xách balo lên đi ngay thôi.

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

FOOD TRIP IN HAIPHONG ❤️Chuyến đi của Nữ thần bánh mì 😂Một ngày đẹp trời, lướt FB rồi

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Mình Đã Thử Rất Nhiều Quán Lẩu Và Cũng Kha Khá Quán Buồn Cười, Nhưng Chưa Bao Giờ Phả

Mình đã thử rất nhiều quán lẩu và cũng kha khá quán buồn cười, nhưng chưa bao giờ phải post lên group như thế này 🤦🏻‍♀️L ...

Hàng ăn ngon
icon01
#PhomanNắng Ấm Mùa Đông - Đi Ăn Phở Mặn, Nước Mặn Và Giá Cũng Mặn Không Kém :))

#phomanNắng ấm mùa đông - Đi ăn phở mặn, nước mặn và giá cũng mặn không kém :)))Nay đến mình gọi 2 phở lõi, 1 lõi nhừ gi ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc chê] Lẩu Xả Hận 311 Nguyễn Khang

Tối qua ngày 30/11/2018 mình và đồng bọn có đến quán Xả Hận địa chỉ 311 Nguyễn Khang Cầu Giấy. Ở đây bán buffet nhé. Bữa ...

Hàng ăn ngon
icon01
Tào Phớ Hoa Nhài 10K Ngay Ngõ Hòa Bình 7 Minh Khai!!!Nhiều Lần Em Đi Qua

Tào phớ hoa nhài 10k ngay ngõ Hòa Bình 7 Minh Khai!!!Nhiều lần em đi qua đoạn này thấy cô ngồi đó rồi nhưng sợ cái máy c ...

Hàng ăn ngon
icon01
Hàng ăn ngon
icon01
Hôm nay đi qua mới biết có quán này. Hôm nay mình mua thử trà chanh với nước ép dưa

Hôm nay đi qua mới biết có quán này. Hôm nay mình mua thử trà chanh với nước ép dưa hấu ở đây. Nói chung là trên hẳn mon ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ