FOODTOUR Hải Phòng 1 ngày
Nhân dịp nghỉ lễ hội mình làm chuyến foodtour HP sáng đi tối về, có chút review cho hội ạ 😍
🚆Mình đặt vé tàu khứ hồi qua web hết 190k/ng khứ hồi ghế mềm điều hòa chỗ giữa toa có bàn cho rộng. Ghế cứng thì sẽ rẻ hơn.
Xuất phát lúc 6h ở Ga HN, tới ga HP là 8h40. Về lúc 6h40p chiều.
🍜 Ăn uống
- Dự tính ban đầu là ăn bún cá cay ở Lê Lợi nhưng ko kịp thuê xe nên mình đi ra luôn Bánh đa cua cô Yến cách ga mấy trăm mét. Giá 30k/bát.
Cảm nhận của mình là nước thơm mùi cua nhưng ko đậm đà, khá là nhạt nhẽo, được cái phục vụ nhiệt tình.
- Trưa nhóm mình qua Chợ Cát Bi ăn. Khá thất vọng ạ, vì bì bò chưa bán, nên ăn mấy đồ linh tinh trong ý và chè Trang. Cảm nhận là mấy đồ ăn trong chợ không ngon ạ, chè ăn được, rẻ nhưng cũng không xuất sắc. Gian hàng cũng ko nhiều để đc gọi là thiên đường ẩm thực 😂
- Chiều mình đi ăn cafe cốt dừa cô Hạnh Lam Sơn. Ngon dã man ạ :* và rẻ nữa 15k/cốc, 20k/cốc mang về. Dừa dầm ở đây ăn cũng được ạ, nhưng so vs cafe thì thua xa.
- Mình có gọi Now ship 2 món là Nem chua chợ Đổ và Xôi đỗ đen chợ Chu Văn An. 2 món rất ngon ạ, mọi ng nên thử nhé 😉
- Bánh mỳ cay ông Cuông: em thấy không ngon lắm, vị pate hơi ngọt ngọt. Giá 2k/cái. Dự tính thử mấy hàng cơ nhưng lúc chiều mưa to quá nên lại thôi.
- Mình có mua bánh Katka ở cổng cảng 4 và bánh Đông Phương mang về nữa. Bánh Katka thơm, hơi ngọt xíu ạ. 100k/cái to.
- Ốc Thủy Dương: Cái này mình không ăn vì ko thích ăn ốc lắm, bạn mình đi ăn về nhận xét là ngon nhưng giá cao quá.
💰💰Chi phí: Với nhóm 7 ng lớn và 5 trẻ con lít nhít trong 1 ngày ăn uống hết tầm 300k/ng. Còn tổng chi phí tầm 500k-600k/ng chưa tính tiền quà. (Gồm vé tàu, tiền thuê xe, ăn uống, nghỉ trưa)
Túm váy: Mình hơi tiếc vì chỉ đi có 1 ngày, lại dính mưa nên không thử được hết đồ. Nhất định sẽ quay lại ăn nốt cho bõ mọi ng ạ 😂
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây