FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

| FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ |

Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá 😂😂

🚗 DI CHUYỂN

🔺HN - HP: Bọn mình đi xe khách Anh Huy, đón ở BigC gần nhà, chọn xe khách để tiết kiệm thời gian, lên xe đỡ ồn còn ngủ để lấy sức. Ai ngờ lên xe đông sấp mặt, phải ngồi ghế nhựa suốt hơn 2 tiếng, đến nơi ê ẩm cả người 😭
🔺 Ở Hải Phòng: Bọn mình thuê xe máy ở 88 Lê Lợi, 150k/ngày. Xe đi chán lắm đang đi chết máy giữa đường, bị người đi đường chửi liên tục 😢 nhưng đi cuối tuần thuê được xe là may rồi, bọn mình gọi 5-6 chỗ mới thuê dc 2 cái xe
🔺 HP - HN: bọn mình đi tàu, đặt ghế êm ngồi giữa toa, 4 đứa ngồi xung quanh cái bàn gỗ vừa ăn vừa chém gió thấy về HN nhanh lắm luôn 👍👍

🏠 CHỖ Ở

🔺 Bọn mình chọn MV MOTEL, nhà nghỉ mới xây, sạch sẽ đẹp đẽ, anh chị chủ nice, 4 đứa ở phòng 2 giường to hết 500k cũng khá rẻ

🍽 ĂN UỐNG
Đây là mục đích chính của chuyến đi 😂😂 Địa chỉ mình k nhớ rõ, mình ghi tên quán còn địa chỉ các b gg là có hết luôn nhaaaa

Ngày 1️⃣
🔺 Nem chua bà cụ: Siêu ngon luôn ý, nem chua to và chắc ăn cùng nước mắm pha và rất nhiều loại rau thơm, 20k/suất rất đáng thử. Mua về làm quà bịch 10 cái kèm chấm và rau 100k nhaaaa

🔺 Trà Dâu 28 Lý Tự Trọng: Thấy review ngon đi uống thử nhưng k ngon bằng quán Cường trên Nguyễn Hữu Huân HN đâu, ngồi tạm thui ạ

🔺 Ốc Thuỷ Dương: Điểm cộng là quán to rộng, chỗ ngồi thoải mái. Mình gọi ốc hương sốt trứng muối khá ngon, chấm bánh mỳ ăn cuốn mồm, sò huyết hấp ngon, ngao hai cồi sốt thái cũng khá ổn nhưng có 1 con nguyên bùn phải bỏ đi, bề bề sốt me bọn mình gọi gần 1 tiếng sau mới có, ăn CỰC CHÁN, sốt me kiểu như bị thiu ý nên bọn mình ăn k hết được phải bỏ
ĐIỂM TRỪ CỰC LỚN: Thái độ nhân viên chán lắm luôn ý. Gọi k thưa, hỏi k trả lời, giục đồ năm lần bảy lượt không lên, ngao bị bùn mình hỏi thì nhìn 1 cái r quay đi luôn k xin lỗi, k trả lời. Thật sự ăn 1 lần không bao giờ quay lại ❌❌❌

🔺 Rượu mực: Bọn mình đi hết khu hồ Đào k thấy quán nào mới biết là khu đó mới bị dẹp, lượn đường Tô Hiệu thấy một dãy bán rượu mực thì mình vào quán đông nhất. Cô bán hàng thái độ kiểu sắp đánh bọn mình đến nơi vì bọn mình không biết cô có món gì và gọi theo đĩa hay theo con. Hỏi cô gắt lên “đi ăn mà không biết gọi gì à?”.
4 đứa bọn mình uống hết 1 chai rượu mơ, 1 con mực, 1 đĩa củ đậu với 1 đĩa cá bò hết 280k. Đồ ăn cũng tạm nhưng vừa vào quán đã ăn chửi nên k thấy ngon miệng lắm, rượu mơ bạn nào k biết sẽ thấy ngon vì nó ngọt, uống dễ vào chứ mình thấy bình thường 🙁🙁🙁

NGÀY 2️⃣

🔺 Bánh đa cua số 17 ngõ 143 Tôn Đức Thắng: Sáng vừa lạnh vừa đói đi theo một food reviewer có tiếng ở HP đi ăn bánh đa cua, kết quả lạc sml vì bạn đó review sai địa chỉ, may hỏi người dân họ nhiệt tình chỉ cho. 25k 1 bát bánh đa đầy đủ, ngon đỉnh kaoooo 😍😍😍😍

🔺 Bánh đúc tàu 186H Cát Dài: Bát ở quán không được như ảnh review, hình như đổi chủ rồi. Cơ mà ăn cũng ngon phết

🔺 Ốc Thuỳ Linh: Hôm trước đi ăn ốc Thuỷ Dương hết càng cù kì nên hôm nay sang Thuỳ Linh ăn thử. Quán cũng rộng rãi, nhân viên thân thiện và đồ ăn ngon hơn hẳn ốc Thuỷ Dương. Mình gọi càng cù kì sốt me, sò huyết hấp, cháo thập cẩm. Món nào cũng ngon, nhất định có dịp sẽ quay lại 👍👍👍

🔺 Trước khi về mua bánh mỳ cay về HN ở quán cạnh cafe 1986 Đinh Tiên Hoàng, ngon lắm nhưng mua 100 cái được có 2 cốc tương ớt thôi, mọi người nhớ xin thêm nhaaaa

🔺 Đến cổng ga mua cóc xoài với sốt chấm thần thánh, huhu đỉnh lắm luôn ấy, sốt chấm ngon hơn tất cả các quán mình từng thử ở HN. 10000 điểm luôn

Tổng kết:
- Lần sau đi sẽ đi tàu thay vì xe khách
- Nên ăn ốc Thuỳ Linh hơn Thuỷ Dương
- Chuyến đi hết 1100k/ng tất cả ăn ở đi lại và quà mua về. Khá rẻ hihi

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá

 FOODTOUR HẢI PHÒNG 2N1Đ  Không biết mở đầu thế nào thôi thì mình vào việc luôn nhá