[Game điểm danh] Hỏi nhanh: Loại kem/vị kem ngon nhất thế giới trong lòng bạn là gì?

[Game điểm danh]
Hỏi nhanh: Loại kem/vị kem ngon nhất thế giới trong lòng bạn là gì?
Lần đầu tiên bạn đã ăn nó ở đâu còn nhớ không? Kể một câu chuyện kỉ niệm gắn bó nếu có.
--
Admin trước: Mình nghiện kemmmm. Đi đến bất cứ vùng đất, đất nước nào việc đầu tiên là tìm hàng kem ngon ăn thử.
Nhưng cuối cùng, thật không ngờ thứ kem đến giờ mình mê thích nhất lại chỉ là que kem năm nghìn rưỡi và sáu nghìn rưỡi của KEM TRÀNG TIỀN thế này :))
Vị kem que Tràng Tiền mình thích & ăn mãi không chán theo thứ tự là Cacao (loại vỏ cacao nhân sữa), cốm, đậu xanh. Kem que mình thường mua về nhà ăn thế này.
Nếu ăn tại Tràng Tiền thì mình thích ốc quế vanilla.
Những ngày đẹp đẽ nhất mà mình nhớ nhất là hồi bé ba mẹ chở lên Tràng Tiền để tham gia triển lãm tranh thiếu nhi họ treo tranh được giải của mình ở đó, lúc về ba mẹ thưởng ăn kem Tràng Tiền.
Nói chung hồi bé mọi phần thưởng mê thích nhất đều được quy ra kem Tràng Tiền.
Sau này lớn lên, thi thoảng lại ghé vào tiệm kem cũ kĩ này cùng bạn bè, đứg đu đưa vắt vẻo ăn kem trong cái sân cũ. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hẹn hò người yêu mà ghé vào đây ăn kem, không hiểu vì sao.
Vì hình như ngày xưa trên báo Hoa Học Trò có cái truyện ngắn có đoạn bảo nếu hai đứa yêu nhau mà cùng ăn kem Tràng Tiền thì sẽ chia tay :v
Không biết có phải không?
Hôm nào phải thử mới được!
--
Trong hình là kem đậu xanh và Cacao mình vừa ăn nè.
Nguyên tắc của mình là không bao giờ ăn kem 1 que, đứa nào chỉ ăn 1 que kem 1 lúc thường sẽ bị ế cả đời.
Đã ăn kem phải ăn có đôi có cặp! Nghe chưa!!!

[Game điểm danh] Hỏi nhanh: Loại kem/vị kem ngon nhất thế giới trong lòng bạn là gì?