Giáng Sinh ở London: Không khí náo nhiệt và lung linh
Cứ vào đầu tháng 12, từ ngày 4 đến ngày 8 là các phố ở trung tâm London bắt đầu có lễ bật đèn Giáng Sinh.
Với ai đã từng sống và học tập hoặc đến thăm London vào dịp Giáng Sinh, chắc chắn giờ này đang nhớ London da diêt.
London chẳng phải yên ả, thanh bình đến nao lòng như những con phố rợp hoa vàng ở Nhật. Ngược lại, nó tấp nập, ồn ào và hào nhoáng xa hoa một cách ngộp thở. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cái phố ồn ào, ánh đèn rực rỡ của sự thịnh vượng đó, khi đi bộ trên những con phố này, chúng ta luôn có khoảng lặng cho chính mình và ngập tràn năng lượng với bao ước mơ và hoài bão.
Mời cả nhà cùng ngó quanh và ngắm đèn trên vài phố chính ở khu trung tâm London nhé.
Người London năm nay đón Giáng Sinh cũng chú trọng hơn đến môi trường nên các shop thay vì bán bóng nhựa treo cây, đồ nhựa trang trí, đã thay bằng đồ giấy, vải và thuỷ tinh nhiều.
Cơ mà vài quả bóng giấy mà đắt hơi quá nên em đành tự xử ở nhà, vừa tiết kiệm, vừa có thú vui cho con.
Một trong những món mà các bữa tiệc mùa Giáng Sinh bên này đều có là Grazing board (các loại phomai, bánh quy pho mai, thịt muối, thịt nguội, hun khói, ô-liu, rau hoa quả v.v..), bánh mì trắng chấm với pho mai chảy và rượu nấu với hương thảo mộc và hoa quả.
Cách làm và công thức mình có đính kèm dưới từng hình và tổng thể thì trong video có đường dẫn này ạ:
https://youtu.be/ZZ9REpphiAA
Chúc cả nhà một Giáng Sinh an lành và an toàn!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây