Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc sắc cũng không quá màu mè hoa lá hẹ nhưng cũng là cả 1 bầu trời tâm huyết của bà chị gái nên rất đáng để mình đem đj khoe ạ❤️
Tháng đầu ở nhà mẹ chồng mình cũng nấu nhiều món ngon không kém mà mình quên chụp lại nên chỉ khoe sơ sơ vậy thôi, mọi người đừng sợ thời gian ở cữ nhé, vui vẻ để nhiều sữa cho các bé tuti nè🥰🥰🥰

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc

Góp vui với “Yêu Bếp” mâm cơm cữ của mình nè, tuy không có gì đặc