[ Góc ăn đêm ] Phở xào bò- tim cật phố Hàng Đậu. Không có gì nhiều để nói vì chỉ có

[ Góc ăn đêm ] Phở xào bò- tim cật phố Hàng Đậu.

Không có gì nhiều để nói vì chỉ có từng kia món như tiêu đề thôi ạ. Xào ngon thật sự, sợi phở săn và ám mùi khói của chiếc chảo gang cũ. Xào có tâm lắm, từng đĩa 1, chờ cũng phải chừng 10 phút.

Quán của mấy cô chú cũng lớn tuổi, 1 chú xào đồ, còn 2 cô thì làm nước vs bê đồ các thứ.

Ưu điểm : sạch sẽ, ngon, thủ công handmade everything, có 1 bát nước chấm rau thần thoại ăn rồi sẽ nhớ mãi.

Nhược điểm: quán nhỏ, ngồi trong nhà thì ám mùi, đứng lên y chang cái chảo phở di động và như e đã trình bày ở trên do skill xào nấu nên chờ hơi lâu.
Địa chỉ: 39 Hàng Đậu ạ. Giá cả nhờ các bác update chứ e đi ăn đc trả tiền cho nên k rõ. Thích nước quất ở đây. Kính hội!

[ Góc ăn đêm ] Phở xào bò- tim cật phố Hàng Đậu. Không có gì nhiều để nói vì chỉ có

[ Góc ăn đêm ] Phở xào bò- tim cật phố Hàng Đậu. Không có gì nhiều để nói vì chỉ có