Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!

Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù phải ko ace =)) thời tiết này thèm thịt nướng với nồi lẩu nóng kinh khủng. Xem End game xong thì vợ chồng mình cùng 3 đôi nữa đi ăn. Chọn luôn Sumo Huỳnh Thúc Kháng tại gần rạp nhất, và giới thiệu cho mng theo kinh nghiệm của mình thì cơ sở này phục vụ tốt nhất :))
Mình chọn bf 329k, mấy ông đàn ông muốn uống bia nên gọi thêm combo 39k/người để gọi bia tươi vs coca thỏa thích. Nhưng nhân viên tư vấn gọi thành combo 59k/người để vừa có đồ uống lại đc tặng bò wagyu cả sashimi cá hồi. Upsale tốt thiệt, ừ thì ok gọi xem thế nào :)) Chồng mình cùng mấy ô bạn làm trong ngành nên nhậu nhiều, uống bia đắng thì sẽ biết ngay kiểu bia điên bia lởm ý, nhưng thấy khen bia tươi của Sumo, hôm ý uống nhiều phết, tận 4-5 cốc mỗi người =))

Đồ ăn: Đi ngược đi xuôi cuối cùng vẫn phải vòng về sumo, bf thịt nướng mà mình thấy thịt chất lượng. theo mình trước giờ sumo vẫn chú trọng độ tươi nên với ai quen ăn đậm đà đẫm sốt sẽ không thích lắm và chửi nhạt nhẽo. Lần này thấy quán thay menu mới, có thêm thăn ngoại (đi kèm khay 3 loại sốt, nhìn hay hay nghịch còn đánh đổ cả ra =)) bị chồng chửi óc chó ko trượt câu nào =))) Bản thân mình thích menu mới này hơn, chủ động về sốt thịt nên vị đậm đà hơn, loại thịt thăn ngoại mềm ngọt hơn hẳn. Hải sản nướng thì có cá hồi, tôm, mực nhưng mình ko thích nướng hải sản lắm, và thật hên xui, lần đầu tiên đi ăn sumo thấy con tôm vẫn còn vẩy râu =)) Ngoài ra combo 59k này mình được gọi nhiều loại sườn non vs thăn vai bò Mỹ hơn, thịt này mềm nên bạn mình niềng răng cũng dễ ăn hơn ý.
Thêm điểm cộng nữa, sashimi miếng dày bản to lắm, ăn đã phết. Bò wagyu chắc không xa lạ gì với mọi người rồi, nhưng thái thành miếng cục, dày dặn ăn thích hơn nhiều so với kiểu khoanh to mà mỏng dính hồi xưa.
* Nhưng có 1 điểm trừ là bò ko đc nướng trên đá muối nữa mà để trên đá cho ngấm muối rồi nướng vỉ bình thường.

Nhân viên phục vụ mình thấy thân thiện nhanh nhẹn phết :-? Dù đã đi ăn ở đây nhiều, vẫn tham khảo một số bài đăng trên hội và chuẩn bị tinh thần trước nhưng thấy ko đến nỗi như vậy, đôi lúc cũng chậm vì quán đông, vẫn chấp nhận được :-? Để mà chê thì mình lại ko gặp vấn đề về phục vụ, mà là sushi. Hôm đó mình ăn thì phần cơm khô mà ko đa dạng, thôi tự dặn lòng ăn ít đỡ no còn ăn thịt và các món ăn kèm khác hự hự. Thêm quả trái cây theo mùa như trong menu ghi mà lúc nào cũng là dưa hấu nữa, mặc dù tráng miệng chủ yếu ai cũng ăn chè khúc bạch cơ mà dưa hấu x1000 lần cũng thật đáng sợ...

Mình lấy mã code ăn 4 tặng 1, nên đi 8 người thành ra trả có 6 suất, kinh tế phết chứ đùa, tính ra có 320k/người cả VAT

Kính Hội!

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù

Góc cả khen lẫn chê!!!Nghỉ lễ mưa gió, ra lễ trời se lạnh, mùa đông quay lại báo thù