[Góc chê bai] Hồng Kông Yixin ở Phùng Hưng

Tối qua đi ăn lẩu Hồng Kông Yixin ở Phùng Hưng và cũng chỉ về có đôi dòng cảm nghĩ như sau: Thất vọng vcđ vì nghe lời quảng cáo lố. Mình đến thì nhân viên lớ ngớ, chỗ ngồi chật chen chúc nhau, nhân viên phục vụ chậm chạp như kiểu giả điếc ấy. Đồ ăn không hề tươi, đến lúc mang khay đồ ra, còn nguyên cả mảng đá đông lạnh trên miếng thịt bò mỹ. Thịt gà rất tanh, mình không hiểu nổi chứa từ bao ngày rồi nên không dám ăn nữa. Mấy cái món dimsum ăn bở bở, đúng là đồ rẻ. Mình thề là cả cái nồi nước lẩu chẳng có vị gì đặc biệt, chụp ảnh lên thì đẹp lắm, quảng cáo thì hay lắm rồi cũng nhiều người vào khen nhưng đến ăn rồi thì....vãi.
Cảm thấy ăn xong lẩu ở đây mà đáng sợ, kiểu cất trong tủ đông rồi mang ra cho khách ăn hay sao ấy, dã man. Cũng chẳng rẻ chứ. Số 9 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm cả nhà nhé. Không quay lại lần 2, mong các chế không dính làm chuột bạch như mình, nhục lắm.

[Góc chê bai]  Hồng Kông Yixin ở Phùng Hưng