[GÓC CHÊ BAI] Le Monde Beefsteak Tô HiệuChào cả nhà, chả là hôm nay tranh thủ giờ

  • 374 Views
  • 0 Comments
  • 19 November, 2020
[GÓC CHÊ BAI] Le Monde Beefsteak Tô Hiệu

Chào cả nhà, chả là hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa thì bạn gái mình có qua công ty mình rủ đi ăn. Mình thì muốn ăn chút gì ngon và gần để tranh thủ giờ nghỉ trưa rồi phải về công ty làm việc nên mình có đưa bạn gái đi ăn trưa ở Le Monde Tô Hiệu. Mình ăn 2 suất thì được anh phục vụ ra hỏi rất kĩ từng suất 1 (Ai ăn ở Le Monde rồi cũng biết mỗi suất sẽ được order 3 thứ là độ chín, sốt ăn kèm, và loại khoai tây ăn kèm)

Mình có order 2 suất bò Mỹ chín vừa. Suất của mình thì mình chọn khoai bỏ lò thay vì khoai nghiền và khoai miếng. Sau đó order thêm 1 đĩa mỳ + bò nướng và đồ uống. Và trải nghiệm của mình như sau

Ok tập 1: khi bò đưa lên, đĩa của mình là khoai miếng thay vì khoai bỏ lò. Mình có hỏi nhân viên thì bạn này bảo là nhà e hết khoai bỏ lò rồi nên đưa lên?? Ủa thế mặc định khoai miếng hả??? Mình cũng ok vui vẻ tiếp tục

Tập 2: Cắt miếng bò ra thì miếng bò là bò chín kĩ, bên trong cực kỳ khô. Lần này thì mình khá bực vì 2/3 order đã bị sai và mình yêu cầu trả lại. Mình có nếm thử 1 miếng nhỏ nhưng quá khô và trả lại luôn

Tập 3: Lần này bạn nhân viên có hỏi lại mình xem dùng khoai gì, mình ok chọn khoai nghiền. Sau 5’ thì mang lên cho mình 1 đĩa mới. Và mình lấy làm lạ là sao lại nhanh thế thì cắt miếng bò ra thì ôi thôi. Nói thật là mình quá chán đến mức chả muốn nói gì nữa và ngậm ngùi ăn vì mình ăn tái cũng đc mà ăn chín cũng đc nhưng vì hnay muốn ăn chín vừa nên gọi thôi mà không xong. Ăn được nửa thì bực vì món mỳ quá nên mới lôi máy ra chụp nên k chụp đc lúc mới cắt.

Tập 4: mỳ thì thôi, đối với mình thì quá nhạt, cảm giác k có chút muối nào. Mình là người k bao giờ động vào lọ muối khi ra hàng ăn mà hôm nay mình phải rắc thêm cả tá mới tạm nuốt nổi. Cái này có thể là do ý kiến chủ quan nên mình không bình phẩm.

Cơ mà đấy, các bác nhìn quả bít tết chín vừa của le monde xem có giống chín vừa không. Đấy là em không đổ sốt ra đĩa 1 tí nào đâu đấy. Thiếu mỗi nước mua kotex để lau đĩa cho chuẩn bài.

Chả dìm hàng, chả phê bình gì nhưng ăn Le Monde 3 lần thì cả 3 lần bít tết đều chán. Mang tiếng nhà hàng bít tết mà thua cả bít tết Hoè Nhai. 🙂 hoặc do mình đen nên thôi em cạch. Bye Le Monde 1 lần và mãi mãi

[GÓC CHÊ BAI] Le Monde Beefsteak Tô HiệuChào cả nhà, chả là hôm nay tranh thủ giờ

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Đi vòng vòng kiếm mãi mà không tìm được whipping cream hộp nhỏ, tính làm bánh mousse

Đi vòng vòng kiếm mãi mà không tìm được whipping cream hộp nhỏ, tính làm bánh mousse mà không được rồi. Nên đánh liều "t ...

Hàng ăn ngon
icon01
TRỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HÀ NỘI TẤP NẬP Hidden Alley- Số 9B, Ngõ Bảo Khánh, Bảo

TRỐN YÊN BÌNH GIỮA LÒNG HÀ NỘI TẤP NẬP Hidden Alley- Số 9B, Ngõ Bảo Khánh, Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, HN: 30-50k: 8h-23h————— ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC KHEN NỨC NỞ]Lâu lắm rồi mới lại lần đường về quán bún riêu vỉa hè của cô Yên Béo

[GÓC KHEN NỨC NỞ]Lâu lắm rồi mới lại lần đường về quán bún riêu vỉa hè của cô Yên Béo trong khu tập thể C8-Giảng Võ. Ăn ...

Hàng ăn ngon
icon01
[ Góc review Mỳ Quảng-331 Trần Cung]Thấy có bạn review món mỳ quảng và nem lụi ở Trần

[ Góc review Mỳ Quảng-331 Trần Cung]Thấy có bạn review món mỳ quảng và nem lụi ở Trần Cung nên mình có đi thử nghiệm hôm ...

Hàng ăn ngon
icon01
[CẦN HỎI] - BÁNH TRUNG THU Quen mà lạ, mình thấy giờ ngập tràn bánh trung thu rồi, đủ

[CẦN HỎI] - BÁNH TRUNG THU Quen mà lạ, mình thấy giờ ngập tràn bánh trung thu rồi, đủ loại nhưng đa phần là bánh kiểu mớ ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ