[Góc chê] Buffet Hải Sản Chef Dzung Lần đầu mình viết bài có gì mọi người góp ý nhẹ

[Góc chê] Buffet Hải Sản Chef Dzung
Lần đầu mình viết bài có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng
Câu chuyện là hôm qua, sinh nhật mình, và có đặt bàn tại Chef Dzung cơ sở 71 Nguyễn Chí Thanh.
- Đến nơi, checkin thì nhân viên bảo không có tên mình đặt bàn. Oke mình đưa tin nhắn đặt bàn, lúc ấy nhân viên với nháo nhác lên tìm bàn cho mình.
- Tụi mình có 14 người các bạn nhân viên bảo ngồi 2 bàn cạnh nhau và 1 bàn cách xa ra 1 khoảng. Lúc này mình vẫn cảm thấy bình thường, vì đôi khi ai chả có sai sót
- Nhưng thật sự bức xúc khi mà, có một hội nta ăn xong họ ra về và mình có bảo nhân viên đổi cho bọn mình sang bên đó để ăn uống với nhau cho vui. Vì sinh nhật mình mà.
- Phải mất 30p và mình phải gắt lên thì nhân viên họ mới chịu dọn bàn bên đó cho bọn mình chuyển sang. Kết quả là Hải Sản nguội hết, ăn mất hết vị ngon.
- Về thái độ nhân viên phục vụ, do ăn hải sản nên vỏ ghẹ, vỏ bề bề tăng rất nhanh. Mỗi lần như thế mình gần như phải gọi là "cầu xin" các bạn nhân viên bê đi hộ :) Thái độ ăn nói với khách hàng trống không. Có một bạn không biết là quản lí hay chỉ là nhân viên bình thường, mình bảo nay sinh nhật mình thì đòi xem CMT để xác thực. Bạn ấy giật bắn 1 phát CMT của mình rồi quay đít đi luôn. nhìn rất là "hỗn "
- Đồ ăn thì tầm 9h tối là hết đồ. mình lại phải nhờ nhân viên lấy đồ hộ. Mỗi lần như thế mình cứ như là cầu xin sự ban ơn từ các bạn ấy.
Sinh nhật mình, nhà hàng bảo có tặng bánh sinh nhật vậy mà ăn từ đầu đến cuối không thấy bánh sn đâu. Mình mời bạn bè đến đây ăn uống sinh nhật mình, bản thân mình rất xấu hổ vì chọn NHẦM địa chỉ. Nói chung là cay,
Xin chào và không hẹn gặp lại

[Góc chê] Buffet Hải Sản Chef Dzung Lần đầu mình viết bài có gì mọi người góp ý nhẹ

[Góc chê] Buffet Hải Sản Chef Dzung Lần đầu mình viết bài có gì mọi người góp ý nhẹ

[Góc chê] Buffet Hải Sản Chef Dzung Lần đầu mình viết bài có gì mọi người góp ý nhẹ