Lẩu Yang 57 Láng Hạ - Trải nghiệm tệ hại
Hôm nay tớ có đi ăn Lẩu Yang ở 57 Láng Hạ. Thực sự là chán từ lẩu đến thái độ nhân viên. 😭. Lần đầu tiên đi ăn mà bụng đói đi về như hôm nay. 😑
Tớ đã cẩn thận gọi đặt bàn trước vào lúc 8h. Đúng 8h có mặt ở cửa hàng. Dựng xe trước cửa trong sự hoang mang sợ mất xe vì cửa hàng không hề có nhân viên trông xe. 😕. Lo sợ tập 1.
Bước vào quán thì nhìn mãi mới biết ai là lễ tân và được bảo lên tầng 2 trong khi bạn ý chưa check thông tin đặt bàn. 😂. Hoang mang và lo sợ tập 2.
Lên tầng 2 thì 2 bàn trống nhưng chưa hề được dọn bàn đồ ăn từ khách ăn trước. ☹️. Đứng chờ 5p mới có bạn nhân viên chạy ra dọn. Sau khi ngồi chờ mòn mỏi tiếp thì 1 khay xúc xích , 2 đĩa thịt được bê ra cộng với 1 đĩa rau tổng hợp ( nhưng lại chỉ có 1 xíu nấm và còn lại toàn rau muống ) 😂. Sau đó lại chống cằm đợi tiếp vẫn chẳng thấy nồi lẩu + nước + đồ ăn khai vị của chúng mình gọi được mang ra. 😭.
Chờ đợi đến 8h30 vẫn chẳng thấy đâu mình hỏi bạn phục vụ là đến bao giờ mình mới được ăn. 😕. Thì bạn ấy bảo nhà em đang làm nước chị đợi tí. 😭. Chắc bọn mình đến mới bắt đầu ninh nước hay sao mà lâu vậy.
Sau đó bạn nv bê nồi lẩu ra đặt cạch một phát và quay lưng đi một cách lạnh lùng và mặc kệ không thèm bật bếp cho bọn mk. Cơ mà lúc ý đói quá rồi nên tự túc làm vậy. 😂. Đến 8h40 sau 2 lần giục giã bạn ấy lại bê thêm được 3 lon nước ra và quay lưng đi lạnh lùng tiếp và chẳng hề động tĩnh là quay lại mang cốc vs đá cho bọn tớ. 😌. Trong khi bàn bên cạnh vào sau thì được bê ra đầy đủ đồ và cốc nước uống. Chưa bao giờ đi ăn mà gặp phải thái độ phục vụ của nhân viên một cách bất lịch sự như vậy. Không một lời hỏi khách cần những gì và cứ thế cắm cúi trong bếp và đi lên tầng 3 mất hút luôn. Mặc dù trong phòng chỉ có 2 bàn đang ăn. Thất vọng về cách quản lí nhân viên và thái độ phục vụ với khách hàng.
Gọi set lẩu 129k / người thì không mang sườn sụn heo + tỏi gà phi lê. Hàu thì tanh, phomai thì cháy cứng đơ không ăn nổi.
Đến 9h gọi thêm đồ thì báo hết đồ. 😑. Hết đậu hết gà. 🤣. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng ăn ở đây. Những bạn nào đi ăn nên cân nhắc nhé. Chứ mình goodbye luôn. Vừa ăn vừa mang bực vào ngừoi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây