Review Sumo BBQ Nguyễn Văn Lộc

Nếu được thì ĐỪNG BAO GIỜ ĂN Ở SUMO NGUYỄN VĂN LỘC – HÀ ĐÔNG. 1. (Cái này vì có thể lâu ko ăn Sumo nên ko update) đó là bánh xèo, gà rán, kem bla bla mình sẽ phải tự phục vụ. Cái này làm mình chán nhất vì mình hay lười. Nhất là ngồi cuối tầng 2 (ngồi bệt cởi giày) mà đi xuống tầng 1 lấy đồ lại phải đi giày vào thì quá quá tội. Mà xuống thì gà rán cũng hết, mấy cái sushi cá hồi cũng chẳng có, thằng em mình xuống lấy được 4 miếng như hình. Bàn khác nhờ lấy hộ em nhân viên cứ bảo “mời xuống nhà lấy dùm em chứ em không lấy hộ kiểu thế được” (mà ở dưới có đâu mà lấy) 2. Đồ ăn cực chậm và toàn cái miếng vụn vụn. Nó vụn tí teo, vì thấy nhân viên bận nên mình cũng gọi luôn em lên cho a thịt bò chứ ko chỉ món nào món nào để bạn ấy miễn là bò đều có thể mang lên nhưng không, ngồi vêu mồm với vỉ chứ thịt ko có. Cho đến khi yêu cầu gọi quản lý. Bàn bên cũng phải gọi ầm lên, hình như anh khách còn phải tự xuống để gặp quản lý (cái này mình ko nhớ lắm) 3. Ăn cái buffet khỉ gì extra (cái mà đắt nhất ở đây ấy) cũng chẳng thấy cái bò wagyu tặng đâu. Lẩu siêu nhạt không cho bát ăn, không cho muôi mủng gì hết 4. QUAN TRỌNG NHẤT: Không chè khúc bạch must try 😀 ở Sumo, không kem dừa ngon ngon đâu. P/s: nếu đây là hình thức mới của hệ thống Sumo thì mình vĩnh biệt luôn Sumo.

 — ở Phùng Khoang, Ha Noi, Vietnam.

Review Sumo BBQ Nguyễn Văn Lộc