[Góc chê + khen] Heekcaa by Heytea 77 Kim Mã

Heekcaa by Heytea 77 Kim Mã Mình có đứa bạn khen trân châu đường đen ở đây ok, nên nhân có mã 50% đi luôn. Nhưng cú đầu tiên đã khiến mình không muốn quay lại rồi ạ  Mình đi 2 người đều là nữ, đi cao gót, chỗ để xe thì hẹp. Lúc bước vào thì ông bảo vệ dựng ghế nằm ngửa ngay cạnh cửa, trợn mắt nhìn bảo “cứ để đấy”. Hai đứa mình ngồi khá lâu, đến lúc về thì bên cạnh ông bảo vệ có thêm 2 người cao tuổi nữa, vẫn nằm lăn ra đấy trợn mắt nhìn. Thực sự thì mình lăn lê hàng quán khá nhiều, nhưng chưa lần nào gặp trường hợp kiểu này. Nhiệt tình thì người ta dắt hộ cái xe, không thì cũng ngồi tử tế hay sao đấy, chứ nằm rồi nhìn chòng chọc như này khiến mình rất ngại và có phần khó chịu.
2 đứa mình hết 55k cho cốc sữa tươi đường đen. Sữa Đà lạt thì quá quen thuộc trong tủ lạnh nhà mình rồi, đường đen cho vừa tay, trân châu còn nóng hổi, nhưng có phần hơi cứng tí xíu, bạn mình bảo không được mềm như mọi hôm. Có một lời khuyên là mọi người nên khuấy đều đường đen với sữa lên rồi hẵng uống, như thế vị quyện vào nhau sẽ ok hơn. Mình không giảm đường đá gì nên thấy hơi ngọt (mình ăn nhạt) Có quay lại không? Chắc chắn không, mặc dù các em nv lẫn đồ uống đều ok, nhưng chả tội gì mất tiền để rước sự không thoải mái vào người. Đang dịp sale 50% nhiều quán, mình sẽ thử vào nơi để tìm ra quán ruột. Edit: Bảo vệ là bác áo xanh đang nằm, không phải bác áo trắng, lúc tụi mình đến thì chỉ có bác này nằm đấy thôi. TUY NHIÊN, quản lý của cửa hàng này đã liên hệ với mình để xin lỗi.

[Góc chê + khen] Heekcaa by Heytea 77 Kim Mã

[Góc chê + khen] Heekcaa by Heytea 77 Kim Mã