(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T

(Góc chê): nhà em hôm qua đến Ashima Điện Biên Phủ - thất vọng quá ah, điểm trừ đầu tiên là ngồi chưa dược 1 phút thì muỗi thi nhau đốt, nhà mình dùng bufet 295k chưa thuế, thực đơn có 3 đĩa gà đen, 3 đĩa ba chỉ bò, 3 đĩa thịt nạc bò và các loại nấm, 3 đĩa nem nấm 4 cái 1 đĩa nhé hình và đĩa nộm nấm. Thịt trong gói này là hàng đông lạnh chất lượng không tốt. Mỗi đĩa đều rất ít (nên nhà mình chọn thêm +50k thịt bò thỏa thích. Lưu ý: không nên chọn thêm vì không đáng) Gà đen ăn bở và khô, ...thịt bò cũng vậy không có vị ngọt của thịt nữa,

Điểm cộng duy nhất: bày biện trang trí được

Nói chung sẽ không quay trở lại

Mục đích đưa bài là khách quan, mong muốn mọi người nhìn nhận một cách khách quan, không bao che cho cái xấu, góp ý cho cái chưa tốt chứ không phải tâng ai đó lên tận mây xanh hoặc dìm ai đó xuống đáy!

(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T

(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T

(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T

(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T

(Góc Chê): Nhà Em Hôm Qua Đến Ashima Điện Biên Phủ - Thất Vọng Quá Ah, Điểm Trừ Đầu T